Giây phút cuối cùng của 5 phu trầm bị sát hại

Thứ tư - 03/04/2013 23:38 681 0
Sợ thủ tiêu các phu trầm bằng súng sẽ bị lộ khi phát ra tiếng nổ, Công và Thành đưa từng người đến hố hành hình, dùng gậy đánh vào đầu cho đến chết.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Công (38 tuổi) và Hồ Văn Thành (39 tuổi, cùng ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa), nghi can giết 5 phu trầm, về các tội Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; Bắt giữ người trái pháp luật; Cướp tài sản và Giết người. Đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng người Lào còn lại.

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Thành và Công thừa nhận đã bắt, trói tay nhóm phu trầm 7 người ở xã Quảng Minh và Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch - Quảng Bình) lúc 11h ngày 23/3 tại khu vực bản Tà Păng. Đến 18h, chúng thả anh Mai Văn Hà về để lấy tiền chuộc, mỗi người 15 triệu đồng.

Hai sát thủ bị bắt giữ. Ảnh: NLĐ
Hai sát thủ bị bắt giữ. Ảnh: NLĐ

Sau đó, chúng di chuyển 6 người còn lại qua bản Ca Phai, huyện Sê Pôn (tỉnh Savanakhet - Lào), cách biên giới Việt - Lào khoảng 800m để chờ anh Hà đưa tiền chuộc. Rạng sáng 24/3, sợ bị bại lộ, chúng đã sử dụng gậy, lần lượt đưa từng người từ điểm khống chế ra hố hành hình (cách khoảng 20m) và đánh vào đầu cho đến chết.

“Chúng không sử dụng súng vì sợ phát ra tiếng nổ sẽ lộ. Các phu trầm tay bị trói ra phía sau nên chúng chỉ mất 5-6 phút đã giết chết một người”, thượng tá Đông cho biết. Khi đến người thứ 5 là anh Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, cậu Đỗ Văn Hiền) bị đưa ra hành quyết, anh Hiền đã cố gắng vùng chạy nên thoát được.

Theo lời khai của Công và Thành, sau khi giết các phu trầm và chôn cất sơ sài nhằm tránh người đi rừng, dân bản địa phát hiện, chúng đợi anh Hà vào đưa tiền rồi sẽ giết luôn nhưng anh Hiền trốn thoát được nên cả 2 không bị giết.

Thượng tá Trần Văn Đông cho biết, bước đầu xác định Công và Thành là người cùng chủ mưu và hẹn một người Lào có súng để thực hiện vụ bắt người đòi tiền chuộc. Công đã có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Cả hai đều không biết chữ, sống bằng nghề săn bắn.

"Đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng và gây nhiều khó khăn nhất cho lực lượng điều tra phá án tại địa bàn Quảng Trị từ trước đến nay. Sau hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/3, chúng tôi khoanh vùng 3 kẻ khả nghi, thu giữ tang vật là khẩu súng AK báng dài cùng 5 viên đạn được cất giấu trong rừng tại địa phận Lào, đồng thời cho các nhân chứng nhận diện Công và Thành qua ảnh”, thượng tá Đông kể lại.

Ngày 31/3, các tổ trinh sát mật phục, bao vây, xác định nơi Công và Thành lẩn trốn ở bản Tà Rùng. Chúng thường xuyên thay đổi hang ẩn nấp, mỗi ngày chỉ có một người rời hang một lần đi lấy nước, đồ ăn. Do khu vực này có nhiều hang đá, rất hiểm trở, chúng thường sống ở rừng nên rất dễ phân biệt người quen, người lạ, vì vậy các trinh sát phải ngụy trang thành người đi rừng, làm rẫy để theo dõi.

Đến 4h30', hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng và chó nghiệp vụ đã triển khai đội hình thành nhiều vòng vây quanh hang Khe Mú. 13h50' cùng ngày, Công rời hang và bị bắt giữ. Lực lượng chức năng kêu gọi Thành đầu hàng. Đến 16h, Thành mới chui ra khỏi hang và sa lưới.

Theo lời khai của Công và Thành, trước khi giết 5 phu trầm vài ngày, chúng đã bắt giữ, cướp tài sản một nhóm 3 phu trầm khác cũng ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch để đòi tiền chuộc. Do dây trói bị tuột, nhóm phu trầm may mắn thoát chết. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục cử cán bộ ra gặp 3 phu trầm này để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Người lao động

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây