Đà Nẵng mệt mỏi lên núi đại chiến HAGL

Thứ sáu - 19/07/2013 23:45 700 0
V-League trở lại bằng những cặp đấu hấp dẫn, trong đó cuộc thư hùng trên phố núi giữa HAGL và Đà Nẵng được xem là trận chung kết sớm.
EVALDO-PHUOC-VINH-1374237571_500x0.jpg
Trong 3 trận làm khách gần nhất tại phố núi, Đà Nẵng (áo cam) đều thất bại trước đội bóng của Evaldo. Ảnh: Đức Đồng.

Đà Nẵng vừa trải qua chuỗi trận không thành công ở V-League. Họ khởi đầu lượt về với những trận thắng hoà thất thường. Mới đây, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giải toả phần nào sức ép khi thắng trên sân nhà tại Cup quốc gia nhưng điều đó chưa làm CĐV đội bóng sông Hàn yên tâm. Bởi lịch thi đấu phía trước là rào cản với đội bóng sông Hàn khi họ liên tiếp gặp những đối thủ khó chịu trong khi toàn đội đang có dấu hiệu mệt mỏi.

Vòng 16 V-League 2013
Thứ bảy (20/7)
16h Kiên Giang - Hà Nội T&T
16h HAGL - Đà Nẵng
17h Bình Dương - Đồng Nai
17h Xuân Thành Sài Gòn - Ninh Bình
 
Chủ nhật
17h Hải Phòng - Đồng Tâm
18h SLNA - Thanh Hóa

Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vừa qua, Đà Nẵng có sự góp mặt của 3 át chủ bài quan trọng nhất đội. Minh Phương và Nguyên Sa là hai lá phổi của đội bóng, đã được ra sân cày ải, đọ sức cùng các pháo thủ. Quốc Anh không may mắn vì dính chấn thương trong buổi tập. Chấn thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ra sân ở V-League đối với Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Cũng sau khi tập trung đội tuyển, 3 cầu thủ trụ cột này lập tức phải di chuyển vào Gia Lai để gia nhập đội chuẩn bị cho trận làm khách ở phố núi. Ít nhiều, họ cũng hao mòn sức lực, không có được sự chuẩn bị dưỡng sức như phía đối thủ.

HAGL chỉ có đội trưởng Phùng Văn Nhiên lên tuyển và hậu vệ người Nam Định này cũng tỏ ra rất sung mãn. Thể lực tốt của cầu thủ là điều HLV Choi Yoon Gyum hài lòng nhất  ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, sự chắc chắn của thủ môn Bassey Akpan và sự năng nổ của Oseni - Evaldo giúp Gỗ trên đường tìm lại thời kỳ vàng son. Tuy vừa lên ngôi đầu bảng xếp hạng, với HLV người Hàn: “Chúng tôi chưa có gì chắc chắn cho ngôi vô địch bởi cuộc đua sẽ rất gian nan và nếu sảy chân, bạn sẽ đánh mất cơ hội”.

9W1B5400-1374237571_500x0.jpg
Quốc Anh không kịp bình phục chấn thương sẽ là mất mát lớn với Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng.

Leo lên ngôi đầu trước sự bám đuổi của những đối thủ sừng sỏ như SLNA, Đà Nẵng, Hà Nội T&T là điều khó và để giữ nó chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. HAGL xem cuộc đối đầu với Đà Nẵng là trận cầu quan trọng nhất mùa. Bởi nếu giành chiến thắng trước đội đứng ngay sau mình, họ sẽ nới rộng khoảng cách. Ngược lại, nếu chịu kết quả bất lợi, HAGL sẽ bị đối thủ bỏ xa.

Trận lượt đi diễn ra cách đây không lâu, HAGL là người chơi tốt hơn Đà Nẵng nhưng họ cũng phải chờ đến thần tài Evaldo mới có một điểm rời Chi Lăng trong trận hoà 1-1. Trở lại với cuộc đón tiếp nhà đương kim vô địch lần này, HAGL có lợi thế sân nhà và cầu thủ sung mãn để tiếp sức mỏi của đội khách. Sân Pleiku cũng là lợi thế lớn vì mùa bóng này, Gỗ chưa thất bại tại thánh địa. 

TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 HAGL 15 8 3 4 19-11 27
2 Đà Nẵng 14 7 5 2 18-12 26
3 SLNA 15 7 5 3 34-19 26
4 Hà Nội T&T 14 8 2 4 31-16 26
5 Thanh Hóa 15 6 6 3 32-26 24
6 Xuân Thành Sài Gòn 14 5 4 5 19-20 19
7 Hải Phòng 15 5 4 6 22-22 19
8 Đồng Nai 14 4 6 4 19-23 18
9 Ninh Bình 15 3 7 5 22-23 16
10 Bình Dương 15 4 3 8 24-27 15
11 Kiên Giang 15 3 3 9 21-39 12
12 Đồng Tâm 15 3 2 10 17-40 11


Các chân sút hàng đầu V-League 2013

1. Công Vinh (số bàn thắng: 13, CLB: SLNA)
2. Abass (12, Thanh Hóa)
3. Gonzalo (11, Hà Nội T&T)
4. Samson (10, Hà Nội T&T)

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: đà nẵng, v-league 2013, hagl

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây