Cao Minh Đạt không sợ vai phản diện

Thứ bảy - 08/08/2009 11:26 1.853 0

Cao Minh Đạt trong vai Phú. Ảnh: M&T Pictures.

Cao Minh Đạt trong vai Phú. Ảnh: M&T Pictures.
Liên tiếp nhận hai vai Sở Khanh và tàn ác trong phim truyền hình, nam diễn viên chính phim "Tham vọng" chỉ lo anh diễn không tròn vai.

- Anh có thể kể đôi nét về vai phản diện trong "Tham vọng"?

- Nhân vật Phú của tôi là con trai trưởng của ông bà Hào, sống ỷ lại, tính tình tham lam, ích kỷ, thủ đoạn và tàn ác. Phú đố kỵ, ghen ghét và luôn tìm cách hãm hại người em trai cùng cha khác mẹ với mình là Khoa. Phú không chịu học hành, lớn lên thành một thanh niên ham chơi nhưng luôn muốn đoạt cơ nghiệp giàu có của cha mẹ. Để đạt được tham vọng, Phú không từ mọi thủ đoạn, từ việc thuê giang hồ giết em đến việc hại cha vào viện tâm thần đến nỗi gây ra cái chết cho ông.

- Vai diễn này có gây khó khăn hơn cho anh so với vai Hoàng Dũng của "Hoa thiên điểu"?

- Ở bộ phim Hoa thiên điểu, Hoàng Dũng là một vai có tình huống dẫn đến chiều hướng phản diện, còn nhân vật Phú trong phim Tham vọng là một dạng vai phản diện từ bản chất. Ở cả hai vai diễn này, tôi cũng không khó khăn lắm để tìm ra chìa khóa mở cửa cho nhân vật của mình, chỉ có điều là không biết mình thể hiện hết nhân vật chưa. Chỉ có nhờ khán giả xem, cảm nhận và đánh giá giúp thôi.

 

"Tham vọng" của đạo diễn Xuân Cường, dài 29 tập, chiếu trên HTV2 từ 7/7.
- Anh có nhận xét gì về câu chuyện của bộ phim "Tham vọng"?

 

- Tham vọng khai thác đề tài bi kịch gia đình khá sâu sắc. Nhiều bi kịch nối tiếp nhau trong gia đình của ông Hào, bi kịch của hai anh em Vinh và Khoa, bi kịch chuyện tình yêu của Khoa với Hà và bi kịch cho chính Phú và mẹ của anh, bà Hào. Tất cả đều do hai chữ "tham vọng” gây ra.

Bộ phim là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có lòng tham vô đáy, có tham vọng xấu xa, vì tiền mà đánh mất tất cả. Nhưng phim có một cái kết có hậu. Chính nhờ tình yêu thương, lòng vị tha có thể hóa giải hận thù, thói ích kỷ và tham vọng xấu xa. Một gia đình giàu có với tiền muôn bạc vạn không phải là tất cả. Nền tảng chính của gia đình là sống hạnh phúc, cha mẹ, anh em biết yêu thương đùm bọc nhau. Đó là mơ ước giản dị rất đỗi bình thường mà không phải ai cũng thấu hiểu và thực hiện được.

- Lần này, bạn diễn của anh là Ngân Khánh. Anh có nhận xét gì về cô?

- Khi tham gia cùng Ngân Khánh trong phim Tham vọng, tôi thấy Khánh là một cô gái dễ thương và vui tính. Khánh cũng rất chịu khó trong nghề nghiệp, sẵn sàng hỏi những gì mà mình chưa hiểu hết ở các cảnh quay trong phim. Tôi tin với tinh thần học hỏi như vậy, Khánh sẽ tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp.

- Anh từng để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Bây giờ đóng liên tiếp nhiều vai phản diện, anh nghĩ sao nếu khán giả trở nên “ghét” mình?

- Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi không bao giờ sợ điều đó. Nếu đóng liên tục các vai công tử hiền lành, tôi mới sợ khán giả xem nhiều quá rồi nhàm chán, sẽ ghét mình hơn. Còn khi tham gia nhiều vai phản diện, tôi chỉ sợ bị khán giả phản ứng khi không thể hiện hết vai diễn đó thôi. Phản diện hay chính diện cũng chỉ là nhân vật trong phim. Còn ngoài đời tôi là con người thế nào mới là điều quan trọng.

 

Cao Minh Đạt từng đóng "Blouse trắng", "Vòng xoáy tình yêu" và "Tình yêu còn lại" cùng diễn viên Thanh Thuý.
- Anh thấy sao nếu có ý kiến cho rằng gương mặt của anh rất phù hợp để đóng vai phản diện?

 

- Thật ra, tôi từng đóng vai phản diện trong phim Lục Vân Tiên  Bến sông trăng, có nhiều người nói mặt tôi rất gian, nhưng cũng có nhiều người nói tôi hiền. Đó chỉ ý kiến của khán giả. Với tôi, điều quan trọng là mình có thể hiện một cách tốt nhất vai diễn. Chỉ sợ khi nhìn mình, khán giả nói mặt tôi diễn không ra vai đó.

Tác giả: A.T

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây