Sau khi kết quả cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ IV được công bố, BBT ThoTre.Com đã nhận được bài viết của tác giả Cấm Sơn nêu lên những dấu hiệu bất thường ở cuộc thi này. Xét những điều tác giả đề cập khá xác đáng, để rộng đường dư luận, BBT cho đăng tải bài viết này.
“Thoả nhãn” với Ngày thơ Việt Nam 2010
Nô nức người thơ với khách thơ đến thưởng lãm Đại lễ hội thơ dưới mọi hình thức và góc độ tại Văn Miếu, Hà Nội trong buổi sáng ngày 28/2. Chưa khi nào, thơ Việt Nam được trình diễn phong phú, mới lạ và… “quái” đến thế!
Vài trao đổi với tác giả Thọ Hải xung quanh bài viết ...
Sau khi bài viết “Vài lời trao đổi với tác giả Cấm Sơn về bài viết Thấy gì từ 2 cuộc thi thơ gần đây ở ĐBSCL?" đăng trên thotre.com ngày 28.02.2010, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trao đổi của bạn đọc. Trong số ấy có bài viết “Giải thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần IV và những điều đáng nói!” của tác giả Phong Vũ với nhiều nhận định và ý kiến khá gay gắt về cuộc thi. Tuy nhiên, bài viết có nhiều chi tiết thiếu căn cứ nên sau khi cân nhắc kỹ thotre.com rất tiếc không thể đăng tải bài viết này. Hôm nay, 3.3, thotre.com lại tiếp tục nhận được bài trao đổi của tác giả Cấm Sơn trao đổi về cuộc thi. Trong vai trò là nhịp cầu nối giữa các độc giả, trên tinh thần trao đổi, tranh luận thẳng thắn, thotre.com xin giới thiệu bài trao đổi của tác giả Cấm Sơn để tất cả bạn đọc cùng có ý kiến.
Vài lời trao đổi với tác giả Cấm Sơn về bài viết ...
Trước hết tôi rất hoan nghênh tác gỉa Cấm Sơn về sự quan tâm đến các cuộc thi thơ văn của khu vực ĐBSCL những năm qua ở bài viết “Thấy gì từ hai cuộc thi thơ gần đây ở ĐBSCL?” đăng trên website Thotre.com ngày 26- 2- 2010. Những trăn trở của bạn rất đáng mừng, vì sự mong muốn chính đáng cho văn học ĐBSCL được cất cánh, được nhìn nhận, đánh giá đúng với tầm vóc hiện có của nó.
Chọc cười bằng kiểu... nói tục
Một khán giả là fan ruột của sân khấu hài gần đây than thở trên blog: “Chán quá, đi làm về mệt mỏi chỉ muốn coi hài để thư giãn, vậy mà đầu óc ngày càng... u ám vì chỉ toàn thấy nói tục!”.
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi: Rồi ta tự nắm tay mình đón ...
Nhìn Lệ Chi là nhận ra ngay một mẫu đàn bà thành thị, học thức và thời trang. Thành công trong công việc, nhưng chị lại không dễ kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Nhưng, dường như sự cương nghị đã làm cuộc sống của chị không quá nặng nề. Một năm đắm chìm với thương hiệu sách ChiBooks, dịch tiểu thuyết Trung Quốc và làm báo, Lệ Chi dường như không có thời gian để… yêu.
Sau khi bài viết “Vài lời trao đổi với tác giả Cấm Sơn về bài viết Thấy gì từ 2 cuộc thi thơ gần đây ở ĐBSCL?" đăng trên thotre.com ngày 28.02.2010, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trao đổi của bạn đọc. Trong số ấy có bài viết “Giải thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần IV và những điều đáng nói!” của tác giả Phong Vũ với nhiều nhận định và ý kiến khá gay gắt về cuộc thi. Tuy nhiên, bài viết có nhiều chi tiết thiếu căn cứ nên sau khi cân nhắc kỹ thotre.com rất tiếc không thể đăng tải bài viết này. Hôm nay, 3.3, thotre.com lại tiếp tục nhận được bài trao đổi của tác giả Cấm Sơn trao đổi về cuộc thi. Trong vai trò là nhịp cầu nối giữa các độc giả, trên tinh thần trao đổi, tranh luận thẳng thắn, thotre.com xin giới thiệu bài trao đổi của tác giả Cấm Sơn để tất cả bạn đọc cùng có ý kiến.
Cuộc thi thơ ĐBSCL lần IV-2009 đã nhận được 915 bài (một số bài phạm quy đã loại ra) của 255 tác giả ở khu vực ĐBSCL. Vào lúc 15h00’ ngày 20/2/2010 tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Cần Thơ, Ban tổ chức và Ban Chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL đã họp xét kết quả cuộc thi. ThoTre.Com xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ đoạt giải cuộc thi này. Do chưa nhập liệu kịp nên chúng tôi chỉ giới thiệu 3/5 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.
Xuyên trượt khoảng rừng lá rì rào, ngọn gió mùa theo con nước rong thổi từ ngoài kênh lớn lai láng tràn mặt đầm năng, mang chút hơi âm ẩm phả lên cánh đồng tháng ba khô hanh nứt nẻ chân ruộng. Trước căn chòi lá nằm giữa gò đất cao trên bờ đầm, ông Bảy Thừa đang móc mồi câu. Tuổi gần bảy mươi trông ông còn gân guốc, dáng người đậm chắc, đôi mắt sáng hoắc nổi bật lên màu da đen nhẻm, điệu bộ xoay trở khá nhanh nhẹn.
Nguyễn Quang Thiều không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu hiện đại mà còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Trong anh không chỉ có con người bay bổng, ưu tư với những phiền muộn thi ca, mà còn có một nhà báo linh hoạt và nhạy bén. Những bài viết của anh trên VietNamNet ẩn chứa nhiều thông điệp kêu gọi mỗi người hãy yêu cuộc sống của mình bằng một thái độ văn hoá.
Tôi muốn qua hình ảnh sói đại ngàn của Đặng Ngọc Khoa để thử phân tích về tâm lý con người Hậu - hiện đại. Có hay không nỗi bất an mà cũng người thơ 'bất đắc dĩ' này gọi tên một cách tài tình 'Đi ngược chiều nhân loại'.
Yêu quá, cảm phục quá nên đôi khi người ta “lờ” đi, hoặc đơn giản là không nhận ra gót chân Asin của thần tượng. Các nhà lãng mạn Xuân Diệu và Hoài Thanh rất thường được/bị đối xử như vậy.
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu (tức Hếu, biệt danh này có nguồn gốc từ hàm răng trắng hếu của bạn ấy) ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực.
Danh vi lớn , không mang lấy mãi. Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi. Quyền thế lớn, không nên giữ lấy mãi Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.Vương Dương Minh