Cưới ngay kẻo lỡ: vừa cười vừa tiếc

Thứ năm - 26/04/2012 00:27 3.023 0

Đinh Ngọc Diệp (vai Khánh Linh) và Johnny Trí Nguyễn (vai Hồ Sơn) - sự kết hợp mới trong phim Cưới ngay kẻo lỡ - Ảnh: Galaxy

Đinh Ngọc Diệp (vai Khánh Linh) và Johnny Trí Nguyễn (vai Hồ Sơn) - sự kết hợp mới trong phim Cưới ngay kẻo lỡ - Ảnh: Galaxy
Sự thành công về doanh thu của Long ruồi khiến Cưới ngay kẻo lỡ là ẩn số được chờ đợi từ lúc khởi quay. Ngày 18-4 phim đã chính thức ra rạp, sớm hai ngày so với dự kiến ban đầu...

Từ năm 2010, đạo diễn được nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng cho dự án Cưới ngay kẻo lỡ là Stephane Gauger (đạo diễn Cú và chim se sẻ, Saigon Yo!). Stephane đã sửa lại kịch bản rất nhiều (vốn ban đầu được nhà biên kịch Kim Quy - tác giả Lời nguyền huyết ngải và nhà văn Phạm Hải Anh viết) nhưng vì các lý do khác nhau, người cuối cùng nhận kịch bản để phim có thể bấm máy lại là Charlie Nguyễn - được chọn vì doanh thu trên 2 triệu USD phòng vé của Long ruồi đã là sự thèm muốn của bất cứ nhà sản xuất phim Việt nào... Và với Thái Hòa, Ðinh Ngọc Diệp, Johnny Trí Nguyễn, Chánh Tín, Diễm My... cùng êkip sản xuất từng cùng thực hiện Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lời nguyền huyết ngải..., dự án Cưới ngay kẻo lỡ đã có sự thuận lợi đầu tiên của "dream team" (đội hình trong mơ).

Đó là một buổi sáng xôn xao của Sài Gòn... Khánh Linh (Đinh Ngọc Diệp) - cô biên tập viên tạp chí thời trang - đang bận rộn chuẩn bị đến tòa soạn với cuộc họp mà cô đinh ninh là để công bố chức vị mới của mình. Trang phục giản dị, tóc bồng bềnh kiểu Jackie Kennedy, xe hơi màu đỏ đời cổ, Khánh Linh phác ra hình dung về một cô gái đẹp sang trọng, cá tính. Nhưng ngay trong buổi sáng đẹp trời ấy, một phút lơ đãng để chải mascara trên mắt, Khánh Linh đã tông xe thẳng vào Hồ Sơn (Johnny Trí Nguyễn). Cú tông xe định mệnh đã đẩy hai người đến gần nhau trong vô số tình tiết dở khóc dở cười...

Cưới ngay kẻo lỡ Cưới ngay kẻo lỡ có câu chuyện tươi tắn, các nhân vật có chiều sâu thân phận. Khán giả được gặp lại Thái Hòa dí dỏm trong một vai giả gái quen mà lạ, gặp lại Johnny Trí Nguyễn hào hoa lãng tử, gặp lại Chánh Tín - Diễm My - Hoàng Phúc... trong những vai phụ thú vị. Và phải thừa nhận vai diễn Khánh Linh (ngoài dự tính ban đầu dành cho Phạm Linh Ðan, từng có rất nhiều ứng viên nặng ký khác đến dự tuyển như Kathy Uyên, Lê Khánh) với những biểu cảm về nội tâm trong phim đã làm mới, làm ra một Ðinh Ngọc Diệp khác với những vai diễn mà cô từng thể hiện trước đây.

Khi được hỏi về yếu tố chuyên môn của Cưới ngay kẻo lỡ, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Phanxinê) nhận xét: "Xét về thể loại hài hước lãng mạn thì Cưới ngay kẻo lỡ là một trong những phim VN được làm chỉn chu, bởi sự hài hòa cân đối giữa chất tình cảm lãng mạn với chất hài. Không bị sa đà vào một tuyến nhân vật như Ðể Mai tính (vai phụ của Thái Hòa khiến cho cặp đôi Dustin Nguyễn/ Kathy Uyên mờ nhạt) hay Long ruồi (gần như là "sô diễn một mình" của Thái Hòa trong hai vai), Cưới ngay kẻo lỡ chia đều "mảng miếng" hài cho tất cả nhân vật trong phim, từ cặp đôi chính Khánh Linh (Ngọc Diệp)/ Hồ Sơn (Johnny Trí Nguyễn), đến các quý vị phụ huynh cũng như những nhân vật phụ khác như cậu Ba (Tấn Beo) hay cô hoa hậu (người mẫu lần đầu đóng phim Trâm Anh). Với tôi, điều đáng tiếc nhất trong phim là âm nhạc - nhạc phim khá thất bại trong việc tạo ra cảm xúc, dù là cảm xúc hài hước hay xúc động".

Cũng phải thừa nhận thêm rằng Cưới ngay kẻo lỡ không thiếu những chi tiết xem mà tiếc. Ngoài việc một số cảnh quay được dàn dựng hơi thiếu chất xinê mà đậm chất truyền hình thì mục đích đem lại tiếng cười cho khán giả (trong một bộ phim được xác định thuộc thể loại hài) đôi khi đã đẩy tiếng cười đi quá đà. Hầu hết tình tiết trong phim đều được sử dụng để gây cười, nhiều lúc cười duyên nhưng cũng không hiếm những đoạn yếu tố gây cười bị lạm dụng, hài thành hài nhảm. Chi tiết "đi tiểu" có lẽ là chi tiết khiến nhiều khán giả thấy phản cảm nhất, "cười không nổi" nhất. Tệ hơn là chi tiết đó được tái diễn lần hai. Ðạo diễn Charlie Nguyễn có lý giải: "Khi làm phim hài, điều quan trọng nhất với tôi là đem đến cho khán giả thật nhiều tình tiết hài và gây được càng nhiều tiếng cười càng tốt. Khi đi xem phim hài tôi thích được cười hả hê từ đầu đến cuối nên làm phim cũng dựa trên quan điểm cá nhân này". Dù đạo diễn của Dòng máu anh hùng có bày tỏ vậy thì sự thiếu tiết chế trong việc cười đùa cũng làm khán giả không ít lần tiếc nuối.

Tác giả: Cát Khuê

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây