Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Nghi án siết nợ bằng mìn ở quán cà phê

Sau khi bị hơn 20 người lạ mặt xông vào nhà ăn ở suốt 3 ngày để buộc trả nợ hơn một tỷ đồng, quán cà phê nhà chị Linh lại bị ném mìn "dằn mặt" khiến cửa kính vỡ vụn.

13h15 ngày 19/6, tại tầng 2 quán Cà phê - karaoke Paris by night của vợ chồng chị Ngô Thị Linh (36 tuổi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) xảy vụ nổ lớn làm tấm kính cường lực dày 1,5 cm, rộng hơn 10 m2 vỡ vụn, bắn tung toé làm hư hỏng một số đồ đạc.

Kính cửa sổ vỡ vụn sau vụ nổ. Ảnh: ANTĐ.
Kính cửa sổ vỡ vụn sau vụ nổ. Ảnh: ANTĐ.

Chị Linh cho biết, đang cùng cậu con trai 2 tuổi ở dưới tầng 1 xem tivi thì nghe tiếng nổ, đồng thời thấy căn nhà rung lắc dữ dội, mảnh kính văng khắp nơi. Con trai chị đang chơi trong nhà đã bị một mảnh kính bắn vào chân toé máu... Nguyên nhân vụ nổ do kẻ xấu ném mìn vào nhà nhằm “dằn mặt” vợ chồng anh chị.

Trước đó, ngày 7 - 10/6, hơn 20 người lạ xông vào chiếm giữ ngôi nhà của gia đình chị. Trong 3 ngày, nhóm này đuổi hết khách ra khỏi cửa hàng, sau đó chiếm dụng tầng một. Chỉ đến khi chị Linh trình báo và công an xuất hiện, nhóm người trên mới rút đi.

Hơn 20 người lạ mặt vào ăn, ngủ ở nhà chị Linh suốt 3 ngày. Ảnh: ANTĐ.
Hơn 20 người lạ mặt vào ăn, ngủ ở nhà chị Linh suốt 3 ngày. Ảnh: ANTĐ.

Vì thiếu vốn làm ăn nên vợ chồng chị Linh vay hơn một tỷ đồng (lãi phải trả một ngày cho mỗi triệu là 2.000 đồng). Việc trả lãi diễn ra thường xuyên suốt 19 tháng. Gần đây, do công việc làm ăn không suôn sẻ nên vợ chồng chị Linh hứa sẽ bán nhà để trả nợ nhưng vợ chồng chủ nợ không nghe.

Công an quận Lê Chân đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo An ninh Thủ đô

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây