Ngày về
- Thứ tư - 30/12/2009 08:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày về lối cũ làng xưa
Thẫn thờ vấp phải trận mưa trái mùa
Cúc tần giậu ngã, rào thưa
Sau đêm trăng muộn thơ chưa tròn lời
Thẫn thờ vấp phải trận mưa trái mùa
Cúc tần giậu ngã, rào thưa
Sau đêm trăng muộn thơ chưa tròn lời
Sông quê vẫn lững lờ trôi
Thuyền xa khuất nẻo bãi bồi gió lay
Cái chiều tay chạm vào tay
Dáng thơ ngây giữa bong cây trộm nhìn
Thế rồi từ đấy bặt tin
Lời xưa bặt tiếng bóng chim mù trời
Sáo đành bỏ dở cuộc chơi
Đậu sào bên ấy nhận lời sang sông
Ngày đi vườn nhãn đổ bong
Cứ thao thiết trắng một vòng mây tang
Bao năm trở lại thăm làng
Nhớ quên vẫn mới, cũ càng lời xưa
Trêu người trời lại giăng mưa
Dải mây ngày ấy như vừa xuống đây…
Thuyền xa khuất nẻo bãi bồi gió lay
Cái chiều tay chạm vào tay
Dáng thơ ngây giữa bong cây trộm nhìn
Thế rồi từ đấy bặt tin
Lời xưa bặt tiếng bóng chim mù trời
Sáo đành bỏ dở cuộc chơi
Đậu sào bên ấy nhận lời sang sông
Ngày đi vườn nhãn đổ bong
Cứ thao thiết trắng một vòng mây tang
Bao năm trở lại thăm làng
Nhớ quên vẫn mới, cũ càng lời xưa
Trêu người trời lại giăng mưa
Dải mây ngày ấy như vừa xuống đây…