Giai điệu đồng bằng

Thứ tư - 02/12/2009 20:31
Tiếng ngựa hí giật tung sóng quẫy
Đồng bằng ơi trổ tiếng đàn kìm
Câu luyến cũ soi vàng gươm dát ngọc
Điệu cung trầm thương tài tử Nam ai.
Vàng bông bí cầu tre ngược dốc
Áo bà ba nón lá em về
Phù sa vỗ chướng mùa trở ngọn
Gánh sông gầy loang chảy điệu dân ca…

Tác giả: Nguyễn Đức Phú Thọ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ