Đời sống công nghệ của những người vô gia cư ở New York

Thứ hai - 12/08/2013 01:28 901 0
1-1376273704_500x0.jpg
Calvin sở hữu một chiếc laptop Dell Inspiron cùng một mẫu smartphone của Samsung. Anh dùng điện thoại để nghe điện thoại còn máy tính để chơi game. Calvin cho biết với cấu hình hiện có, chiếc máy tính của anh có thể chơi các game yêu cầu đồ hoạ cao như Oblivion hay Skyrim.
2-1376273704_500x0.jpg
Trong khi đó, King, gốc ở bang Virginia, đang trầy trật ở thành phố New York để tìm cách đến bang North Carolina nhưng chưa được. Anh sử dụng một chiếc BlackBerry mà người lạ cho mình (sau khi người kia nâng cấp lên Galaxy S3). "Tôi dùng điện thoại để lên Facebook, Twitter và những trang tương tự". Ngoài ra, King còn dùng chức năng email trên điện thoại để kiếm việc làm qua ngày.
4-1376273704_500x0.jpg
Mux sử dụng Toshiba Satellite để mix nhạc thông qua phần mềm Camtasia. Bên cạnh sở thích nghe những bản tình ca của Dean Martin trên chiếc laptop, Mux còn dùng nó để chơi các game như "Sims 3", "Skyrim" hay "Call of Duty: Modern Walware 3". Thậm chí, chàng trai còn sử dụng thêm cả một chiếc loa di động màu xanh để giúp việc nghe nhạc và chơi game "đã" hơn.
7-1376273705_500x0.jpg
Ziggurat, bạn của Mux và cũng là người vô gia cư, cho biết anh chuyển từ Florida đến New York ba năm trước với mục đích là "đổi gió". Chàng trai chia sẻ dân ở thành phố New York vứt rất nhiều đồ điện tử dùng được ra sọt rác. Thi thoảng, anh còn bới được vô số chiếc laptop mới tinh còn nguyên trong hộp. Ziggurat sở hữu iPhone 4 màu trắng. Các ứng dụng yêu thích của anh là "Happy Street", "Robot Unicorn Attack 2" và "The Simpsons: Tapped Out".
9-1376273705_500x0.jpg
Tony thường ngồi ở một góc phố ở New York mỗi buổi chiều để xin tiền. Chiếc túi đắt tiền ông mang bên mình khiến những người đi đường tưởng rằng Tony rất giàu có nên không mấy người ủng hộ. Tony chia sẻ ông có một chiếc điện thoại Sanyo và thường dùng nó để lên các trang như Craigslist hay Backpage để kiếm việc làm. Thậm chí, người này còn tiết lộ mẹo tìm việc là nên chọn các công ty có số điện thoại để tránh không bị spam email.
11-1376273705_500x0.jpg
C-harles sinh ra tại New York. Sau 15 năm làm lính thuỷ, ông xuất ngũ. "Đó là quyết định sai lầm nhưng tôi buộc phải làm vậy", vừa nói C-harles vừa mơ tới ngày sẽ được bước sang trời Âu. Người đàn ông vô gia cư này sở hữu hai điện thoại, một của LG sản xuất, một chiếc còn lại do chính phủ cấp, cho phép ông gọi điện 250 phút và nhắn 250 tin miễn phí.
13-1376273705_500x0.jpg
Darryl đã sống trong thành phố New York từ năm 2005. "Tôi đến thành phố này để tìm cách gặp lại bạn trai mình, nhưng lúc tới nơi thì tôi phát hiện anh ta không ở đây nữa mà đã tới Philadenphia với người khác mất rồi". Cuộc sống của ông giờ gắn với chiếc điện thoại Kyocera của nhà mạng Virgin Mobile.  Darryl cho biết ông thường dùng nó để nhắn tin.
14-1376273705_500x0.jpg
Rời San Franciso tới New York để trốn chạy những lời đàm tiếu về chuyện mình bị mất việc, Malcolm bán sách ở lề đường để kiếm tiền, mong một ngày có thể mở được một hiệu sách trực tuyến. Ông chỉ sử dụng một điện thoại nắp gập Samsung Tracfon mới mua vào mùa thu năm ngoái để liên lạc với mọi người.
15-1376273706_500x0.jpg
Cứ mỗi ngày kiếm được tiền, Brent lại tận dụng số vốn có được để kiếm việc và tham dự phỏng vấn tuyển dụng vào ngày hôm sau. Để liên lạc với nhà tuyển dụng và phỏng vấn, anh dùng smartphone của AT&T.
16-1376273706_500x0.jpg
Kyle từng phục vụ trong quân đội 9 năm. Sau khi xuất ngũ, ông trở lại New York. "Bạn đường" của Kyle là chiếc ba lô và đài radio để nghe sóng FM/AM.
17-1376273706_500x0.jpg
Jon đi khắp nước Mỹ, chơi nhạc để kiếm sống. Anh dùng smartphone Verizon Pantech để cập nhật thông tin nhóm nhạc của mình trên Facebook và website. Jon cho biết anh chuẩn bị thuê được một căn hộ giá rẻ ở New York.

Đức Trí
Ảnh: BI

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây