Cẩn thận Mourinho, Chelsea giờ đã khác xưa

Thứ năm - 30/05/2013 20:19 617 0
Những thách thức mới đang chờ đón tân HLV trưởng Chelsea. Liệu Mourinho có lường trước hết mọi sự thay đổi cho lần tái hợp này.
Chelsea-1735107-1369898446_500x0.jpg
Mourinho về lại mái nhà xưa

Chấm dứt mọi lời đồn đoán, cuối cùng thì Mourinho cũng đã quyết định trở lại Stamford Bridge. Ở đó sẽ có những khuôn mặt thân thuộc đang đợi ông. Có 5 cầu thủ thuộc biên chế Chelsea trong lần cầm quân đầu tiên của Mou giờ vẫn còn trụ lại. Người thứ 6, Essien, cũng sắp quay về sau 1 năm phiêu lưu ở Real. Những người phụ trách phân tích số liệu, những nhân viên y tế, những anh bảo vệ… những người từng làm việc với Mou giờ đây lại háo hức với hình ảnh “Người đặc biệt” xách va li bước vào trung tâm huấn luyện Cobham. Cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua, như ông chưa bao giờ rời xa nơi này.

Mourinho vẫn vậy. Ông vẫn trung thành với tính cách của mình cho dù là ở Porto, Chelsea, Inter hay Real. Nhưng The Blues bây giờ không giống với The Blues như lần đầu ông đặt chân tới vào hè 2004. Chelsea những năm tháng đó là một đội bóng khát khao giành được danh hiệu Premier League đầu tiên sau 50 năm dài. Chelsea lúc đó là một CLB thừa tiền nhưng thiếu đẳng cấp trên bình diện châu Âu. Bây giờ mọi thứ đã khác. The Blues đã hai năm liên tiếp vô địch châu Âu: Champions League và Europa League. Họ đã là một thế lực thực sự ở Premier League và trên thế giới. Chelsea đang nói về sự lột xác, một lối chơi tấn công quyến rũ, một lối đá “sexy” như mong muốn của chủ tịch Abramovich.

Mourinho lần này không cần làm thêm một cuộc cách mạng lớn, mà như Benitez từng phát biểu, HLV kế nhiệm sẽ là người tiếp tục phát triển một dự án bóng đá dài hạn ở Chelsea. Hai mùa gần đây, một làn sóng những cầu thủ trẻ tài năng trên khắp thế giới đã đổ về Stamford Bridge. Những cái tên như Oscar, Juan Mata, Eden Hazard, David Luiz hay Cesar Azpilicueta, Victor Moses ...được mang về với mong muốn xây dựng một mô hình bóng đá thành công như Barcelona. Người ta hy vọng Mou sẽ không đi ngược lại kế hoạch này của Chelsea. Ông từng thay 8/11 cầu thủ ở đội hình chính khi dẫn dắt Chelsea vào năm 2004. Lần trở lại này, ông sẽ không còn được làm điều đó. Trước khi định mua bất kỳ một cầu thủ nào, Mou phải xem xét tất cả nguồn lực hiện có của The Blues, kể cả những tài năng trẻ được đem cho mượn như Lukaku, McEachran.

h-m-o-2-1369898447_500x0.jpg
Mata, Hazard, Oscar. Những tài năng trẻ của Chelsea liệu có còn nằm trong kế hoạch của Mou

Michael Emenalo, giám đốc kỹ thuật của Chelsea là người chịu trách nhiệm chính cho chiến lược dài hạn nói trên. Từ một tuyển trạch viên dưới thời Avram Grant một tháng sau khi Mourinho ra đi, Emenalo dần trở thành một nhân vật quyền lực tại Stamford Bridge. Ông là người thân tín của Abramovich, có tầm ảnh hưởng đối với những công việc của đội bóng, dù cho là việc lớn như ký hợp đồng với cầu thủ hay việc nhỏ như làm báo cáo về một nhân viên bình thường. Người đàn ông 47 tuổi này đã có một bước tiến thần tốc trên chiếc ghế quyền lực. Mourinho, người vốn dĩ xem mình là người duy nhất, có quyền quyết định mọi vấn đề của đội bóng liệu có thể hợp tác tốt với Emenalo. Trong quá khứ, Mou từng tỏ thái độ bất mãn khi Avram Grant giữ chức vụ giám đốc thể thao, can thiệp vào quyền hạn của ông. Xung đột này góp phần dẫn đến việc Mou ra đi vào năm 2007. Gần đây là mâu thuẫn với cựu giám đốc thể thao của Real Madrid, Jorge Valdano để rồi ông này phải xách va ly rời khỏi Bernabeu. Nếu chấp nhận quay lại Stamford Bridge, Mou phải chấp nhận chia sẻ quyền lực, không chỉ với một giám đốc giám đốc kỹ thuật mà còn với chủ tịch Bruce Buck và giám đốc điều hành Ron Gourlay. Người ta đang tò mò không biết liệu Mourinho sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Untitled-1-1369898448_500x0.jpg
Mourinho liệu có thể hợp tác với GĐKT Michael Emenalo

Năm 2004, khi Claudio Ranieri bị sa thải, các CĐV đã rất thất vọng dù họ biết người sắp ngồi vào ghế HLV trưởng là người vừa đoạt chức vô địch Champions League. Mourinho lúc đó đối với họ vẫn là một cái tên xa lạ. Nhưng rất nhanh chóng, ông trở thành thần tượng trong mắt CĐV. Mou bảo vệ đội bóng, bảo vệ học trò trước truyền thông. Mou tấn công những vị HLV lão làng của Premier League bằng những ngôn từ sắc bén, khó chịu. Mou giành những chiến thắng chật vật nhưng thuyết phục trước các đội bóng hàng đầu. "Người đặc biệt" đã biến Chelsea thành một ông lớn thật sự. Lần này cũng vậy, các CĐV Chelsea thất vọng khi HLV Roberto Di Matteo bị sa thải và người thay thế là một HLV từng chỉ trích họ, Rafael Benitez. CĐV Chelsea mong muốn Mou sẽ giúp Chelsea trở lại mạnh mẽ như những năm 2005, 2006.

Cựu HLV của Chelsea, Rudd Gulitt mới đây có nói đại ý: sẽ không dễ dàng cho Người đặc biệt trong lần trở lại này. Mọi thứ giờ đây đã khác rất nhiều. Mourinho chắc chắn hiểu những "cái rất khác" đó. Ông sẽ làm gì tiếp theo, đương nhiên chúng ta không thể biết trước. Chỉ biết rằng, ông đã chấp nhận đương đầu với nó. Nếu không như vậy, ông đâu xứng đáng để được gọi là "Người đặc biệt".

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây