Công Vinh tặng bàn thắng cho con gái

Thứ hai - 04/03/2013 21:46 504 0
Chiều qua, Công Vinh đã nổ súng ngay trận ra mắt SLNA. Anh dành tặng bàn thắng cho người hâm mộ xứ Nghệ và đặc biệt là bé Bánh gạo.
vinh-1362362367_500x0.jpg

Công Vinh nỗ lực hết mình ngay ngày đầu tới SLNA. Ảnh: TK.

Bàn thắng của Công Vinh khiến sân Vinh như nổ tung. Ít ai ngờ, người dân xứ Nghệ lại tha thứ cho Vinh nhanh như thế. Mà Vinh cũng đâu phải tội đồ, anh ra đi là để tìm một đội bóng tham vọng hơn để phát triển. Thực tế đã cho thấy, kể từ ngày Công Vinh dứt áo ra đi, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.
Bóng đá Việt Nam bước vào thời loạn và chẳng thể ngờ, một chân sút đẳng cấp như Công Vinh đã suýt phải ngồi chơi xơi nước, nếu như không được SLNA giải cứu phút chót.

Bàn thắng ghi được ở ngày đội bóng ra quân, thật sự quan trọng với bất cứ cầu thủ nào. Với Công Vinh, sự quan trọng đó còn nhân lên rất nhiều bởi đó chính là những gì mà anh muốn đền đáp công ơn HLV Hữu Thắng, chú Thanh và người hâm mộ xứ Nghệ.

Có lẽ kể từ khi ghi bàn thắng vàng giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, nhiều người mới thấy Vinh ăn mừng bàn thắng hạnh phúc như vậy. Anh chạy một mạch ra khu vực khán đài A, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Bàn thắng đến với Công Vinh đúng thời điểm anh rất cần có một dấu ấn để khẳng định trở lại. Bàn thắng đến với Công Vinh đúng thời điểm người hâm mộ xứ Nghệ đặt kỳ vọng vào anh.

Chẳng thể nói hết thành lời, Công Vinh chỉ biết ông thật chặt lấy HLV Hữu Thắng, thế là đủ cho một hành động bày tỏ sự biết ơn của mình. “Tôi rất bất ngờ và cảm ơn tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho tôi, thật sự điều này khiến tôi rất cảm động và chính điều đó đã động viên tinh thần tôi rất nhiều. Tuy nhiên tôi nghĩ một bàn thắng sẽ chưa nói lên điều gì nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không phụ sự tin yêu của mọi người”.

Đúng là mọi thứ chưa thể nói được gì vào lúc này, khi mà mùa giải vẫn còn nguyên chặng đường dài phía trước. Bàn thắng chỉ được xem như phần thưởng đến sớm với Công Vinh, giúp anh tự tin hơn để nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình.

Dẫu vậy, Công Vinh cũng đã không quên tặng bàn thắng cho người hâm mộ và đặc biệt là con gái của mình bé Bánh gạo. “Phải xa con, tôi nhớ lắm. Tôi vẫn thường xem ảnh con qua điện thoại hàng ngày và tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Thủy Tiên cũng đã ủng hộ hết mình khi tôi quyết định trở lại Vinh. Tôi sẽ tranh thủ thời gian để về thăm hai mẹ con cho bớt nhớ”, Công Vinh chia sẻ cảm xúc.

Sau trận thắng của SLNA chiều qua với bàn thắng mở tỷ số của Công Vinh, CĐV xứ Nghệ tin rằng tiền đạo mang áo số 89 sẽ tỏa sáng, khi anh đã chiếm được một suất đá chính ở SLNA. Đây cũng chính là cơ hội để Công Vinh được gọi lại tuyển Việt Nam, nếu như thể hiện một phong độ ấn tượng tại V-League mùa này. “Tôi chưa bao giờ hết khao khát được gọi vào tuyển Việt Nam. Giờ tôi chỉ biết nỗ lực hết sức”, Công Vinh cho biết.

Mai Hương

Tác giả: Mai Hương

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: công vinh, thủy tiên, slna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây