Đà Nẵng - SLNA: Đại chiến quên chuyện 'mắm tôm'

Chủ nhật - 26/05/2013 09:47 554 0
Hai đội bóng nhiều duyên nợ gặp nhau ở trận cầu đinh vòng 11 V-League. Đây cũng là cuộc so tài của hai tướng trẻ tài năng bậc nhất nước.
IMG-8820-copy_1369549838[1496082585].jpg

Cuộc chiến khẳng định tài năng hai tướng trẻ Hữu Thắng - Huỳnh Đức. Ảnh: Đức Đồng.

SLNA và Đà Nẵng vốn là hai đối thủ không đội trời chung. Mùa giải năm ngoái, ân oán càng thêm chồng chất bởi vụ án “cà pháo mắm tôm”. Số là ở vòng 14 V-League 2012, khi di chuyển từ Đà Nẵng ra Nghệ An, đội Đà Nẵng bị ngộ độc khi ăn trưa tại Quảng Bình. 11 cầu thủ sông Hàn bị “Tào Tháo đuổi” vì ăn phải cà pháo, mắm tôm. Nhiều trụ cột phải nhập viện điều trị, Đà Nẵng đề nghị hoãn trận đấu và được chấp nhận bởi HLV SLNA Hữu Thắng.

Vòng 11 V-League 2013
Thứ hai (27/5)
16h Hà Nội T&T - Đồng Tâm
16h30 Đà Nẵng - SLNA
 
Chủ nhật 
17h Bình Dương - Thanh Hóa 3-4
(Anh Đức 10' 16' 68' - Nastja Ceh 4' 45' pen,
Quốc Phương 57', Văn Thắng 85')
18h Xuân Thành Sài Gòn - HAGL 1-0
(Kizito 57')
 
Thứ bảy
16h30 Đồng Nai - Kiên Giang 1-2
(Văn Thành 29' - Suleiman 6' 63')
17h Ninh Bình - Hải Phòng 3-2
(Đinh Văn Ta 5', Timothy 79', 
Tiến Thành 84' - Antonio 24', Gilberto 90')

Nhiều ý kiến cho rằng Đà Nẵng gặp may mắn khi họ có thời gian chuẩn bị trận đấu kỹ càng hơn. Bởi khi đó đoàn quân của HLV Huỳnh Đức thua thiệt về lực lượng và gặp SLNA chỉ có cửa thua. 

Quyết định dũng cảm của Hữu Thắng giúp HLV này được tặng danh hiệu giải fairplay nhưng đội bóng của anh lại thua thiệt. Ở trận đấu bù sau đó, SLNA bị Đà Nẵng cho phơi áo 0-4 ngay trên sân Vinh. Từ đó đánh bật đội bóng xứ Nghệ khỏi top 3, mất cơ hội bảo vệ ngôi vua. Trong khi đó, Đà Nẵng trở lại với thành phần mạnh nhất, chiến thắng SLNA, tạo bước đà quan trọng băng băng tiến tới ngôi vương. Vụ "cà pháo mắm tôm" trở thành bước ngoặt cho cuộc đua vô địch mùa trước.

Trận đấu muộn giữa Đà Nẵng và SLNA ở vòng 11 V-League 2013 chiều mai là cuộc đối đầu rất căng thẳng. Đội khách vẫn nhớ đòn đau thua 0-4 vì “cà pháo mắm tôm”. Họ cũng là đội có chuỗi trận bết bát vừa qua nên đoàn quân của HLV Hữu Thắng đang khát thắng hơn bao giờ hết. Năm ngoái, đội bóng sông Lam có một điểm tại Chi Lăng nhưng hiện tại họ muốn hơn thế để lại niềm tin của người hâm mộ. CĐV SLNA tụ họp về Đà Nẵng để tiếp lửa đội nhà và nếu thêm một trận đấu tồi tệ nữa, người hâm mộ Nghệ An sẽ mất đi niềm tin vào đội bóng.

Trong khi đó, “Đà Nẵng đang mệt mỏi lắm, cầu thủ đã bị lịch thi đấu bào  mòn thể lực. Cũng may, trận trước gặp Đồng Tâm yếu nên đội mới thắng chứ gặp SLNA sẽ rất khó khăn”, HLV Huỳnh Đức thừa nhận. Cầu thủ mệt mỏi lại thiếu hụt vì những chấn thương hành hạ, lợi thế duy nhất của Đà Nẵng là thi đấu sân nhà dù rằng số CĐV xứ Nghệ ngày mai sẽ đông chẳng kém khán giả Đà thành.

Anh-tran-SLNA-SHB-Da-Nang-23[1496082585]
Cuộc chiến SLNA và Đà Nẵng luôn diễn ra hấp dẫn quyết liệt. Ảnh: Đức Đồng.

Trong quá khứ, HLV Huỳnh Đức và Hữu Thắng là những người “kỵ” nhau khi còn thi đấu. Sự nghiệp huấn luyện của Huỳnh Đức đi sau Hữu Thắng nhưng anh lại thành công nhiều hơn vì cập bến Đà Nẵng đầy khao khát. Đây không chỉ là cuộc chiến của hai thương hiệu bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam mà còn là cuộc chiến ngoài đường biên của hai vị trướng trẻ tài năng của bóng đá nước nhà.

Năm ngoái, SLNA chơi đẹp khi chịu hoãn trận đấu vì cầu thủ Đà Nẵng ngộ độc không thể ra sân. Còn trưa nay, không biết vô tình hay hữu ý mà khách sạn Thanh Bình, nơi SLNA đóng quân lại mất điện cả buổi trưa khiến cầu thủ mất ngủ. Liệu đó có phải là “đòn” tâm lý của người Đà Nẵng trước cuộc chiến ngày mai.

Đức Đồng

Tác giả: Đức Đồng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây