Tiger Woods chiếm lại đỉnh thế giới

Thứ hai - 25/03/2013 21:49 525 0
Sử dụng chiến thuật an toàn trong ngày đấu bù hôm qua, golf thủ huyền thoại người Mỹ đã thành công trong việc bảo vệ chức vô địch Arnold Palmer Invitational với cách biệt hai gậy.
woods-1-jpg-1364259016-1364259085_500x0.
Có lúc tưởng như sụp đổ, nhưng giờ đây Woods đã trở lại bằng nghị lực và tài năng hiếm có. Ảnh: DM.

Giành thêm hai gậy ở vòng cuối, Woods sở hữu tổng cộng 13 gậy âm. Anh nhờ đó có chức vô địch PGA thứ 77 trong sự nghiệp và là danh hiệu thứ ba trong năm 2013. 

Chức vô địch thứ tám tại Arnold Palmer Invitational đồng thời đưa Woods trở lại vị trí số một thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 10/2010. 

"Tôi luôn thi đấu tốt ở đây", anh nói. "Tôi thực sự hài lòng với lối chơi của mình. Đây là kết quả của nỗ lực không ngừng, nhẫn nại và việc thường xuyên tham gia các giải đấu của tôi trong thời gian qua".

"Tôi đã biến những điểm yếu ở năm ngoái thành điểm mạnh trong năm nay. Thực sự tôi đang háo hức đợi chờ những trải nghiệm tiếp theo". 

Vòng cuối của Arnold Palmer Invitational diễn ra hôm chủ nhật bị hoãn lại sau một vài vòng đấu vì thời tiết xấu. Woods khi đó đã kịp kiếm một gậy sau hai hố đầu tiên. 

Khi nắng đẹp trở lại vào hôm qua lại có "cơn bão" khác đe doạ con đường vô địch của Woods. Rickie Fowler với bốn hố còn lại đã thu hẹp được cách biệt xuống còn hai gậy so với người đồng hương vĩ đại. 

Tuy nhiên sự yếu đuối về bản lĩnh trong thời khắc quan trọng của Fowler đã bộc lộ, khi anh mất 4 gậy chỉ trong hai hố sau đó - trong đó có một triple-bogey ở hố 16. 

Tại hố này, Woods phát bóng xuống hố cát lớn ở fairway - nơi anh đã đưa bóng xuống hồ nước hôm thứ sáu. Nhưng lần này ngôi sao người Mỹ đã giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo khi đưa bóng đến thẳng tâm của green rồi bình tĩnh giành birdie sau hai cú putt.  

Điểm mấu chốt này đưa Woods lên ngôi vô địch lần thứ sáu trong 20 giải thuộc PGA Tour gần đây. Với phong độ này, golf thủ 37 tuổi đương nhiên là ứng viên số một cho chức vô địch Masters khi mùa major bắt đầu ở Augusta từ ngày 11/4.

woods-2-jpg[1466058092].jpg

Woods (trái) và huyền thoại Arnold Palmer. Ảnh: Getty.

Trong lịch sử Woods là người giành major nhiều thứ hai sau Jack Nicklaus. Major gần đây nhất trong bộ sưu tập 14 chiếc của anh là năm 2008. Trong khi đó, danh hiệu đầu tiên mà Woods có được chính là Masters năm 1997. Nhờ nó, anh lên đỉnh thế giới lần đầu tiên năm 22 tuổi.

Trước đây Woods đã 7 lần lên xuống đỉnh thế giới, dài nhất là giai đoạn từ tháng 8/1999 đến tháng 9/2004 (264 tuần) và tháng 6/2005 đến tháng 10/2010 (281 tuần). 

Thời kỳ đen tối của Woods bắt đầu ở cuối năm 2009 với những bê bối tình dục cũng như chấn thương liên miên. Anh sau đó nghỉ đấu 5 tháng và liên tục tụt sâu trên bảng xếp hạng, xuống hạng 58 hồi tháng 11/2011. 

Con đường trở lại của Woods được đánh dấu bằng chiến thắng chính tại Bay Hill tháng 3/2012, để trở lại Top 10. Anh trở lại Top 5 khoảng 3 tháng sau đó rồi Top 2 và giờ thì chiếm lại đỉnh cao thế giới.

Xếp ngay sau Woods ở giải đấu vừa qua là Justin Rose - người sẽ leo lên vị trí thứ ba thế giới. 

Rose là người ngự trị ngôi đầu bảng trong hai vòng đầu tiên trước khi tụt xuống thứ hai ở vòng 3. Trong hố đầu tiên của ngày chủ nhật - trước khi phải nghỉ vì thời tiết  xấu, anh đánh mất một gậy.

Khi thi đấu trở lại hôm qua, golf thủ người Anh tiếp tục mất điểm ở hố ba. Nhưng sau đó anh vực dậy bản thân bằng 4 birdie. 

Giải lần này Rory McIlroy không tham gia nhưng anh có thể giành lại ngôi đầu thế giới nếu chiến thắng ở Houston Open - nơi sẽ không có Woods.

Doãn Mạnh

 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây