Giải Goncourt lần đầu trao cho nữ nhà văn da đen

Thứ ba - 03/11/2009 13:03 1.936 0

Nhà văn Marie Ndiaye. Ảnh: Guardian

Nhà văn Marie Ndiaye. Ảnh: Guardian
Hôm 2/11, giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp - Prix Goncourt - đã được trao cho cuốn tiểu thuyết "Trois femmes puissantes" (Ba người phụ nữ quyền lực) của nhà văn người Pháp gốc Senagal - Marie Ndiaye. Bà là nữ tác giả da đen đầu tiên được vinh danh trong lịch sử 106 năm của Goncourt.

Tuần trước, trong cuộc trả lời với báo chí, Ndiaye từng bày tỏ, bà không có hy vọng chiến thắng tại giải Goncourt. "Tôi không bao giờ nghĩ đến một mối liên hệ nào giữa hai khái niệm 'phụ nữ da đen' và 'giải Goncourt', nhà văn nói. Sau khi biết tin đoạt giải, Ndiaye tâm sự với tờ Guardian và đàiBBC: "Thật không thể ngờ nổi khi mọi việc lại diễn ra như thế này. Tôi thật hạnh phúc khi là một nhà văn nữ đoạt giải Goncourt. Đây là món quà không tưởng cho sự chờ đợi kiên nhẫn suốt 25 năm qua".

Trois femmes puissantes là câu chuyện về 3 người phụ nữ: Norah, Fanta và Khady - những người phụ nữ gốc Phi, vì hoàn cảnh đẩy đưa, đã lưu lạc đến Pháp.

"Đó là một cuốn tiểu thuyết về sự suy đồi đạo đức, sự hèn hạ của con người nhưng nó hướng tới, từ sâu cùng của khốn khổ, những khả năng chuộc lỗi", tờ Le Monde đánh giá. Tờ báo này còn ca ngợi, NDiaye là nhà văn có "kỹ thuật viết hiếm có".

Còn tác giả chia sẻ, bà đã viết Trois femmes puissantes "như một suối nhạc gồm 3 phân khúc, gắn kết với nhau bởi một chủ đề thống nhất". "Chủ đề đó là sức mạnh bên trong của những nhân vật chính. Norah, Fanta, Khady gặp gỡ nhau ở sức chịu đựng và khả năng sống sót bền bỉ".

Sinh ra tại Pithiviers, Pháp trong một gia đình có cha gốc Senegal còn mẹ là người Pháp, NDiaye xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay - Quant au riche avenir - năm 18 tuổi. Năm 2001, nhà văn đoạt giải Femina với cuốnRosie Carpe. Chia sẻ về gốc gác của mình, NDiaye nhấn mạnh, bà "lớn lên trong một môi trường 100% Pháp. Gốc châu Phi của tôi chẳng có ý nghĩa gì nhiều, ngoại trừ việc mọi người nhận ra gốc gác đó nhờ màu da và cái tên của tôi. Tôi không đại diện cho bất cứ ai, bất cứ điều gì cả. Tôi đã gặp rất nhiều người Pháp lớn lên ở châu Phi. Họ còn 'châu Phi' hơn cả tôi".

Nhà văn trong vòng vây của báo giới sau khi đoạt giải.
Nhà văn trong vòng vây của báo giới sau khi đoạt giải. Ảnh: Guardian.

Năm 2007, NDiaye chuyển tới sống ở Berlin.

Giải thưởng dành cho Marie Ndiaye được đánh giá là một chiến thắng ngoạn mục. Bởi chưa kể đến yếu tố "da đen", việc một nhà văn nữ được trao giải cũng là cả một kỳ tích. Goncourt vốn nổi tiếng là nơi thống trị của các nhà văn nam. Bà là nhà văn nữ đầu tiên đoạt giải kể từ năm 1998. Một số nữ nhà văn từng giành giải này gồm có Marguerite Duras với The Lover, Georges Duhamel với Civilization và Simone de Beauvoir với The Mandarins.

Khác với phần lớn các giải thưởng văn học thế giới, tiền thưởng đi kèm Goncourt chỉ có trị giá 10 EUR (260 nghìn đồng). Nhưng với uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng, giải hứa hẹn sẽ nhanh chóng đẩy doanh thu tiêu thụ cuốn sách trên thị trường. Năm ngoái, giải được trao cho tác giả người Afghanistan - Atiq Rahimi - với cuốn Syngué sabour (Nhẫn thạch).

Frédéric Beigbeder thắng giải Renaudot. Ảnh: AP.

Bên cạnh Goncourt, văn đàn Pháp cũng bước vào mùa giải mới với giải Renaudot dành cho Frédéric Beigbeder với cuốn tiểu thuyết tự truyện Un roman français (Một cuốn tiểu thuyết Pháp). Beigbeder sinh năm 1965. Ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên năm 1990. Sau đó, ông hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Trước Renaudot, Beigbeder từng giành giải the Prix Interallié 2003 với Windows on the World.

Tác giả: Hà Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây