Hé lộ thư tình đồng tính của Oscar Wilde

Thứ bảy - 18/09/2010 18:00 1.953 0

Nhà văn Oscar Wilde. Ảnh: Guardian.

Nhà văn Oscar Wilde. Ảnh: Guardian.
Bộ sưu tập những bức thư say đắm của Oscar Wilde gửi cho một chàng trai trẻ vừa được công bố lần đầu tiên.

Có vợ con, nhưng Oscar Wilde là nhà văn lưỡng tính dục. Ông từng bị kiện và phải vào tù vì những mối quan hệ đồng tính của mình.

Vào khoảng năm 1887, trong thời gian làm việc cho tạp chí Society Magazines ở London (Anh), Oscar Wilde phải lòng một biên tập viên trẻ tên là Alsager Vian. Nhà thơ thường xuyên viết thư cho Vian, mời mọc anh đến nhà ông để "hút thuốc và uống rượu Italy".

Theo Telegraph, trong những bức thư gửi người tình, Wilde thường thẳng thắn: "Tôi sẽ ở nhà vào chiều mai, rất vui nếu cậu đến uống trà"; "Chúng ta sẽ có buổi tối tuyệt vời cùng nhau, sau khi hoàn thành xong các bài báo" hay "Hãy đến vào ăn tối vào lúc 7h30 thứ sáu nhé. Không quần áo, chỉ có chúng ta và một chai rượu Italy".

Bộ sưu tập này sẽ được đấu giá vào ngày 24/9 với mức giá ước tính hơn 10.000 bảng Anh (300 triệu đồng).

Tác giả: H.T.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây