Nghi Văn thà cô đơn hơn đau khổ vì tình

Thứ tư - 12/08/2009 10:53 1.731 0

Nghi Văn thà cô đơn hơn đau khổ vì tình

Những hờn giận, cãi vã, dằn vặt trong chuyện tình cảm tác động vào cảm xúc khiến cô ca sĩ sợ yêu. Hai năm nay, Nghi Văn vẫn một mình, không có bóng dáng người đàn ông nào bên cạnh.

Nghi Văn chia sẻ cùng bạn đọc suy nghĩ hiện tại về nghề nghiệp và đời sống:

- Mọi người râm ran về một bộ ảnh sexy mà chị vừa chụp, coi như cuộc lột xác, tạo hình ảnh mới với nghề. Thực hư việc này thế nào?

- Chỉ là dịp tình cờ thôi. Một cách rất ngẫu hứng trong buổi chụp hình mới đây, anh Quốc Huy bảo tôi, thử làm mới mình bằng loạt ảnh mà trước giờ chưa có. Hai anh em nghĩ mãi, rồi sau cùng quyết định chụp... gợi cảm (cười).

- Chị nói sao nếu nói đó là cách chạy theo xu hướng "cởi" phổ biến hiện trong giới nghệ?

- Lý do chính để chụp là tạo nên hình ảnh mới mẻ nhất của Nghi Văn từ trước đến nay. Cả bản thân tôi cũng không hề nghĩ đến. Khi được gợi ý từ anh Huy và bạn bè, tôi mới chụp thử. Chắc mọi người đã nhìn thấy một nét tiềm ẩn nào đó ở tôi nên mới khuyến khích. Sau khi hoàn tất, cá nhân tôi thích những bức ảnh này và quyết định chọn đó là phong cách để xuất hiện nhiều hơn sắp tới.

Về độ "hot", tôi thấy loạt ảnh của mình khá nhẹ. Mà thật ra, cái gì cũng phải kín, hở có chừng mực mới gây tò mò tìm hiểu. Phô bày ra hết thì còn gì thú vị. Tôi cũng không nghĩ mình đang chạy theo trào lưu gì cả. Đây chỉ là giai đoạn tôi muốn mọi người nhìn mình theo góc độ nữ tính, nhu mì hơn hình ảnh hơi ngầu, bụi bặm lúc trước. Chắc chắn, gợi cảm đến mấy cũng phải toát lên cái nhẹ nhàng, thanh thoát. 30 tuổi rồi, tôi không thể xốc nổi như những người trẻ.

- Ở tuổi 30, quan niệm của chị về cuộc sống khác gì so với thời trẻ?

- Cuộc sống không phải màu hồng như tôi thấy lúc teen. Tôi cảm nhận mình sống thận trọng hơn trong mọi chuyện: gia đình, công việc, tình yêu... Đời sống mà, không ai có thể nói mình không thất bại. Chủ yếu là mình đứng lên được và bước tiếp. Mà thú thực, ít có vấn đề nào khiến tôi bị quật ngã. Tôi sống tự lập từ nhỏ, tự kiếm tiền nuôi mình và gách vác cả gia đình. Cũng có những lúc, không ai bên cạnh chia sẻ, tôi tưởng mình cạn sức rồi. Nhưng rồi khó khăn nào cũng vượt qua được, cánh cửa này đóng thì sẽ có cửa khác mở ra. Hiểu như thế nên tôi thấy nhẹ nhàng và thanh thản.

- Còn những lúc ngồi lại với chính mình, chị thấy thế nào khi nhận ra mình cô đơn?

- Tôi thà cô đơn còn hơn đau khổ trong tình yêu. Sợ nhất là cảm giác dằn vặt, đau đớn vì những ghen tuông, giận hờn, cãi vã. Sợ lắm. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Bởi khi yêu là tôi yêu hết lòng. Suôn sẻ thì không nói, hễ có chuyện gì là y như rằng, nó ảnh hưởng đến mọi thứ.

- Điều chị nói sẽ khiến mọi người liên tưởng ngay đến nhạc sĩ Việt Anh bởi từ khi chia tay, sự nghiệp ca hát của chị "trầm" hẳn. Chị nghĩ sao?

- Nói thế lại làm mọi người nghĩ rằng tôi yêu một người cùng nghề là để có lợi cho sự nghiệp ca hát. Chưa bao giờ tôi để tình yêu dính vào công việc.Thật sự, yêu một người cùng nghề thì sự chia sẻ là tuyệt đối. Mình cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi không chủ tâm cặp với một nhạc sĩ, ca sĩ hay ai đó làm nghệ thuật, dù việc này không khó. Lợi dụng yêu đương để có lợi cho nghề thì tôi không bao giờ nghĩ đến.

Còn cảm giác mà tôi nói trên là chung cho bất kỳ ai, bất cứ mối quan hệ yêu đương nào.

- Cũng không thấy chị đề cập đến chuyện tình cảm nữa từ sau mối tình này. Vì sao vậy?

- Tôi và Việt Anh vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại mà không gặp mặt. Anh đã có gia đình riêng, nên gặp lại cũng không để làm gì. Cảm xúc về anh cùng nhiều kỷ niệm thường dễ gợn lại trong lòng mỗi khi tôi nghe các album nhạc cũ. Nghĩ về anh, tôi luôn tôn trọng. Anh hiền và không bao giờ lớn tiếng với phụ nữ.

Sau Việt Anh, tôi có quen thêm một người khác, nhưng cũng không đi đến đâu. Tôi không đề cập đến chuyện tình cảm nữa bởi từ hơn 2 năm nay, tôi chỉ một mình. Tôi tránh làm mình đau khổ.

"Tôi có thể sống không có đàn ông nhưng con tôi phải có cha chăm sóc". Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Nhiều nghệ sĩ ngày nay chọn con đường "single mom" khi không có đàn ông bên cạnh. Chị thì sao?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện có con dù rất thích con nít. Nhưng nếu có con thì chắc chắn tôi phải có chồng. Tôi có thể tự lực sống, không cần đàn ông, nhưng con tôi bắt buộc phải có cha chăm sóc. Có như vậy, đứa bé mới phát triển tâm lý đầy đủ được. Tôi lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của cha nên rất hiểu việc này và sẽ tránh hoàn cảnh tương tự xảy ra cho con của mình.

Tôi hay đùa với bạn bè, 5 năm nữa sẽ có gia đình riêng, có tiếng trẻ thơ trong nhà. Dù hiện tại vẫn đi về một mình (cười).

- Ngoài hình ảnh, chị có điều gì mới trong âm nhạc để giới thiệu cho khán giả?

- Tôi tự biết, thời gian qua sự nghiệp âm nhạc của mình không có gì nổi bật. Một phần là do tôi phải tập trung cho công việc ở công ty quảng cáo, không dành nhiều thời gian đi hát. Hơn nữa, với tình hình khó khăn như hiện nay, không dễ gì phát hành album gây được tiếng vang. Mọi người mải lo chuyện kinh tế, chuyện dịch bệnh thì lấy đâu tinh thần để thưởng thức âm nhạc.

Nhưng, ca hát như là cái nghiệp, vướng vào là không bỏ được. Tôi vừa xin nghỉ làm quảng cáo để tập trung cho nó. Sau chuyến lưu diễn nước ngoài sắp tới, tôi sẽ tiến hành thực hiện album mới. Chất nhạc chủ đạo vẫn là pop ballad mà tôi thích. Nó cũng phù phù hợp với hình ảnh nữ tính mà tôi chọn.

Tác giả: Nhiêu Huy

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây