Truy đuổi 10 km bắt tên cướp xe Air Blade

Thứ bảy - 01/06/2013 08:12 748 0
Chiều 1/6, hàng chục cảnh sát chốt chặn, đuổi theo tên cướp đang phóng bạt mạng trên chiếc xe Air Blade vừa thó được. Dù ngã xe, bị cảnh sát giơ súng yêu cầu "đứng im", hắn vẫn cố vùng chạy.
Tên cướp bị cảnh sát khống chế. Ảnh: An Nhơn
Tên cướp bị cảnh sát khống chế. Ảnh: An Nhơn

14h, chị Võ Hoàng Dung (xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An) đến thăm mẹ, dựng xe Air Blade trước nhà (là quán bán nước) và quên rút chìa khóa. Lúc này, hai thanh niên đi xe máy dừng phía trước. Một tên bước vào quán gọi 2 chai nước ngọt và ngồi uống. Thấy bà chủ quán không để ý, hắn nhảy lên xe tay ga của chị Dung rồ ga bỏ chạy về hướng Nhà Bè (TP HCM). Kẻ đi cùng hắn bỏ chạy hướng ngược lại.

* Phút khống chế tên cướp

Phát hiện sự việc, chị Dung truy hô và gọi báo công an. Thấy nhiều người truy đuổi phía sau lưng, tên cướp chạy bạt mạng ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Nhà Bè về quận 7. Hắn liên tục ép người truy đuổi vào xe tải và ném mũ bảo hiểm chống trả.

Nhận tin báo của công an xã Long Hậu, trung tá Lâm Ngọc Thích (Trưởng Công an xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM) thông báo cho lực lượng công an xã tổ chức chốt chặn ở ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu.

Đại úy Nguyễn Kỳ Sang và công an viên Trần Văn Thời phát hiện một thanh niên mặc quần short, áo thun xanh, đeo túi xách chạy xe Air Blade giống như đặc tả của đồng đội. “Chúng tôi đang chốt chặn chiều thuận nhưng không ngờ hắn chạy ngược chiều nên không thể bắt ngay", anh Thời cho hay.

Biết bị mai phục, tên cướp rẽ vào cổng làng Đại học A và C để hướng qua đường Lê Văn Lương. Tưởng chừng đã mất dấu tên cướp, nhóm công an xã Phước Kiểng vòng qua đường Văn Lương, đoạn gần cầu sắt Rạch Đĩa thì phát hiện hắn. Anh Thời phóng xe áp sát khiến tên cướp loạng choạng tay lái, tông vào xe của một người đang mua đồ và ngã ra đường.

Xe Air Blade tên cướp lấy được và tháo chạy bị ngã giữa đường Lê Văn Lương. Ảnh: An Nhơn
Phú tháo chạy bằng chiếc xe cướp của chị Dung. Ảnh: An Nhơn

Nhóm cảnh sát rút súng yêu cầu tên cướp "đứng im" nhưng hắn không quy phục, cố gượng dậy chạy bộ. Được vài chục mét, hắn bị quật ngã, kết thúc cuộc tháo chạy 10 km.

Tại trụ sở công an xã Phước Kiểng, không tỏ ra sợ sệt, tên cướp khai tên Nguyễn Văn Phú (22 tuổi, ngụ quận 4). Công an đang lấy lời khai của Phú để truy xét tên đồng bọn.

Theo chị Dung, trong cốp xe có 12 triệu đồng. "Nếu không có những công an dũng cảm, gia đình tôi đã mất số tài sản lớn", chị Dung nói.

An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây