Chong chóng còn xanh
- Thứ năm - 28/03/2013 19:37
- In ra
- Đóng cửa sổ này
			cắt chong chóng cọng lá dừa xanh
		 tôi tự xếp xó hoàng hôn làm mái nhà cho gió
 gã bọ ngựa đánh đu ngọn cỏ
 ôm giấc mơ
 hòn than đốt đỏ chân chiều
		
			người dân quê tôi ăn gió ngủ gió          
				
	 vác gió ra đồng
 gieo hạt
 những bà mẹ đội thúng chiều giê giê hạt lúa
 buồn vui chắc lép
 cuộc đời…
 tôi muốn thả máy bay giấy lên trời
 bay cao
 bay xa
 tiếng cười lũ trẻ
 vướng tiếng sáo đêm hè
 quắt quay võng mẹ
 gió dịu dàng
 ngật ngà trong vòng tay…
 trong giấc mơ tôi
 cô gánh lúa đồng gánh ngày xưa đi mất
 ruộng hỡi ruộng ơi
 con trâu già chiều nằm nhai nhớ
 ngẩn ngơ sấp ngửa ao làng
 ngày xưa đâu… không về cánh đồng cỏ
 gã bọ ngựa ngang tàng
 đánh đu mái gió
                     hỏi chong chóng còn xanh?