Ví dầu câu hát đưa nôi
- Thứ sáu - 09/07/2010 00:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Đã theo chị suốt một đời làm dâu
Hoa cau rụng xuống dây trầu
Phấn son rồi cũng như màu nắng phai
Tôi nhìn sững dấu tay chai
Chị khâu vá tháng năm dài đầy vơi
Giọt mưa rớt xuống vai người
Cho mòn vẹt hết một thời lá xanh
Tóc dài thôi gội hoa chanh
Hương thơm giờ cũng để dành ngày xưa
Bến sông trong đục theo mùa
Thương biết mấy, nói sao vừa chị ơi!
Ví dầu… câu hát đưa nôi
Có như ngọn khói lên trời chiều nay?
Cho mỗi lần trở bàn tay
Không còn rơi tiếng thở dài chị tôi!...