Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Đầu độc người tình, đốt xác để cướp vàng

Muốn chiếm nữ trang và xe máy của người tình hơn 14 tuổi, Hiếu cho bà này uống thuốc độc rồi đốt xác bằng 10 lít xăng để phi tang.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Dương bàn giao Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền về tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là bà Trương (48 tuổi, huyện Hóc Môn).

Công an khám nghiệm căn nhà bà Trương nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Quốc Thắng.
Công an khám nghiệm căn nhà bà Trương - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhà chức trách cho biết, Hiếu thừa nhận "muốn chiếm đoạt số nữ trang gồm nhiều lắc vàng, dây chuyền, đồng hồ vàng và chiếc xe tay ga nên đã lên kế hoạch giết bà Trương". Theo đó, khoảng 20h ngày 31/1, biết người tình hơn mình 14 tuổi đang bị cảm nằm ở nhà tại huyện Hóc Môn, tên này lén cho bà uống thuốc diệt chuột.

Khi bà Trương tắt thở, Hiếu lột hết tài sản rồi đem xác tình nhân đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và dùng 10 lít xăng đốt xác phi tang.

Hiếu khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.
Hiếu khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sáng 2/2, nhiều công nhân phát hiện một thi thể bị đốt cháy đen tại bãi đất trống gần Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Qua giám định, cảnh sát xác định đây là tử thi là bà Trương. Công an Bình Dương lập chuyên án và truy tìm được Hiếu.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây