Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Mâu thuẫn giữa hai nhà sau vụ nhờ hiếp dâm vợ

Bố mẹ của hai nghi can trong vụ án "nhờ bạn hiếp dâm vợ" đều cho rằng con trai của họ bị "bẫy" khiến vướng lao lý nên giờ coi nhau như kẻ thù.

Sáng 28/2, trong căn nhà tuềnh toàng ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), bà Đinh Thị Nhàn, mẹ của bị can Ngô Trí Dương - thủ phạm hiếp dâm vợ của bạn - cho hay, học xong cấp 3, Dương ở nhà giúp gia đình lo việc đồng áng. Thỉnh thoảng, Dương đi làm thợ xây kiếm thêm thu nhập. Dương và Nguyễn Đức Mạo (chủ mưu vụ án) cùng chăn trâu cắt cỏ nên thân nhau.

Bà Nhàn, mẹ của Dương tiếc vì con mình đã bỏ đi khỏi nhà ngay khi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyên Khoa
Bà Nhàn tiếc vì con bỏ đi ngay khi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyên Khoa

Bà kể giữa tháng 6/2010, Mạo thường xuyên sang nhà chơi và uống rượu, lúc mang đồ ăn khi thì mua bia. Một hôm, bố mẹ của Mạo sang nhà dặn dò Dương nhớ đi lại, giúp đỡ hai vợ chồng Mạo vì ông bà có việc phải vào miền Nam.

Bà Nhàn bảo, một ngày vào gần sáng thấy Mạo hớt hải chạy sang nói Dương ngoại tình với vợ của cậu ta. "Mạo hỏi tôi về chìa khóa nhà của cậu ta do Dương đang cầm. Thấy lạ, tôi vặn lại 'sao nó ngoại tình vợ mày mà mày lại đưa chìa khóa nhà cho nó'. Mạo không nói gì", bà Nhàn kể.

Hôm sau, Dương bỏ vào miền Nam. Một năm sau, con bà gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Biết đang bị cảnh sát tìm, Dương hứa với mẹ sẽ về đầu thú.

Bà Nhàn vào miền Nam để động viên con. Khi hai mẹ con đang định bắt xe về thì nghe tin bố bị tai nạn, xuất huyết não. "Thằng Dương bảo bố biết chuyện sẽ khó qua khỏi. Thấy con nói có lý nên tôi về quê một mình. Dương hứa gần Tết sẽ đầu thú", bà Nhàn bảo.

Dịp Tết 2013, Dương về quê, kể việc hiếp dâm cho người yêu, rồi đến công an đầu thú. "Tôi nghĩ Dương bị lừa phỉnh sau khi uống rượu chứ bình thường nó không bao giờ dám làm chuyện thất đức như vậy. Nếu nó không bỏ đi, sự việc chắc không đến nỗi nghiêm trọng thế này", bà khóc và cho biết khi được công an tạm tha cho về nhà, Dương đã đi phụ hồ kiếm tiền mua thuốc cho bố.

Từ ngày Dương thú nhận gây chuyện đồi bại theo yêu cầu của Mạo, gia đình Dương và gia đình Mạo coi nhau như kẻ thù. Trong ngôi nhà 2 tầng khuất sau rặng cây, ông Nguyễn Đức Khai (bố Mạo) cho rằng lời khai báo của Dương không đúng sự thật. "Thằng Mạo quá tin tưởng bạn, không có chuyện con tôi lập mưu như vậy để tạo cớ ly dị. Thằng Mạo đã bị vợ và bạn hãm hại", ông Khai quả quyết.

Bố của Mạo bảo từ ngày "bị bắt quả tang", vợ Mạo bỏ về nhà ngoại biệt tăm. Hai năm sau, con trai ông viết đơn ly hôn và được tòa chấp nhận.

Vợ chồng ông Khai cho rằng con mình bị bạn và vợ cấu kết hãm hại. Ảnh: Nguyên Khoa
Vợ chồng ông Khai cho rằng con trai bị bạn và vợ cấu kết hãm hại. Ảnh: Nguyên Khoa

Một công an phụ trách khu vực gia đình Mạo sinh sống cho biết, vợ chồng Mạo ở với nhau chưa lâu nên chưa rõ họ có xích mích, mâu thuẫn gì hay không.

Cách đó khoảng 5 cây số, gia đình vợ cũ của Mạo cho hay từ ngày bị Mạo "trả về cho bố mẹ", Mai trầm uất, thi thoảng gào khóc, đập phá đồ đạc... Gia đình phải đưa cô điều trị trầm cảm tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An hơn một tháng. Hiện, tâm lý và sức khỏe của Mai chưa ổn định, thường xuyên phải dùng thuốc.

Một người hàng xóm của Mai cho biết cho biết, trước khi cưới Mai khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc đồng áng. Từ ngày về nhà mẹ đẻ ở, cô tha thẩn như người mất hồn.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, sau một thời gian bị tạm giữ để điều tra, bị can Dương và Mạo đã được tại ngoại. Tại cơ quan điều tra, Mạo khai sau đám cưới vài tháng, muốn ly hôn mà không phải chia tài sản nên nhờ Dương "giúp đỡ". Cuối tháng 6/2010, Mạo rủ Dương uống rượu và xem WorldCup. Đêm hôm đó, theo kế hoạch, Mạo không về nhà, Dương cầm chìa khóa mở cửa nhà Mạo, xông vào cưỡng bức vợ của anh ta. Đúng lúc này, Mạo xuất hiện để bắt quả tang, lập biên bản.

Sau khi thực hiện theo ý đồ đồi bại của bạn, Dương rời huyện Nam Đàn. Với lý do vợ không đoan chính, Mạo đâm đơn ly hôn. Cuối năm 2012, sau 2 lần hòa giải bất thành, việc ly dị của Mạo được tòa án chấp nhận.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Tác giả: Nguyên Khoa

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây