Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Ca sĩ Vũ Hà: Tôi cười muốn điên khi bị gọi là "thím"

Ca sĩ Vũ Hà, gắn với ca khúc Mắt nai cha cha cha, Tiểu thư con gái nhà ai, và gần đây là Rắc rối tình yêu.

Ca sĩ Vũ Hà, gắn với ca khúc Mắt nai cha cha cha, Tiểu thư con gái nhà ai, và gần đây là Rắc rối tình yêu.

"Tôi quá can đảm trong những việc đã làm nên nhận chỉ trích là lẽ đương nhiên". Đó là chia sẻ của ca sĩ Vũ Hà khi nghe tin các anti-fan lập hội chỉ trích anh trên các diễn đàn, mạng xã hội. Chẳng những không buồn mà anh còn cảm thấy rất tức cười khi nghe người ta gọi mình là “thím Hà”.

Có lẽ nhiều khán giả sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết rằng trước khi thành danh với các bài hát Tiểu thư con gái nhà ai, Mambo nồng say, Mắt nai cha cha cha,… Vũ Hà đã từng lập gia đình. Là một ca sĩ thuộc hàng “ngôi sao” ăn khách tại các tỉnh miền Tây nhưng Vũ Hà lại có một cuộc sống rất đỗi bình dị. Hàng ngày anh đều đặn đi bơi, tập thể hình rồi chạy show ở các tụ điểm. Sau những giây phút làm người của công chúng trên sân khấu, anh lại trở về cuộc sống thường nhật với trách nhiệm của một người chồng, người cha của một cậu con trai 12 tuổi.

- Mấy năm gần đây thấy anh không còn hoạt động sôi nổi, cũng không ra album nào mới? Sắp tới anh có kế hoạch "tấn công" làng nhạc không?

- Đúng là thời gian qua tôi khá im lặng, cũng chả có hoạt động nào nổi bật, không ra album nào mới. Lâu lâu tôi thu âm vài bài chơi, chia sẻ cho bạn bè nghe thôi. Thỉnh thoảng tôi đi hát ở một vài tụ điểm, chủ yếu cho vui!

Tôi đang thực hiện một collection gồm những bài hát cũ đình đám một thời của mình, toàn bộ các bài hát sẽ được hòa âm theo nhạc dance. Cộng sự với tôi trong CD lần này là các nhạc sĩ khá quen thuộc như: Nguyễn Minh Anh, Minh Khang,… Khoảng tháng 9 năm nay, đĩa nhạc sẽ được phát hành.

- Tại sao ngay lúc sự nghiệp ca hát đang nổi bật, đang trên đà phát triển mà anh lại đột ngột “lặn mất tăm” như thế?

- Tôi đi hát từ hồi còn học phổ thông, nhưng không nổi tiếng cho lắm. Rồi tôi lập gia đình, làm thợ cắt tóc. Bà xã không thích tôi ca hát, chiều vợ nên tôi tạm nghỉ một thời gian. Lúc đó tôi thấy buồn lắm, lòng đam mê nghệ thuật của mình còn nhiều nên ngày nào tôi cũng ủ rũ. Bà xã thấy vậy nên nói: “Ông chỉ có hát hò mới vui được thôi chứ làm nghề khác thì không được rồi”. Rồi bà ấy đồng ý cho tôi đi hát trở lại. Làm tóc cũng là nghề tôi thích nhưng nó không phải là nơi mình có thể cháy hết niềm đam mê.

Tôi với Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu lọ mọ làm album, bỏ ra gần 100 triệu để dành từ hồi làm tóc mấy năm trời. Cầm cái master đi năn nỉ từng trung tâm băng đĩa nhưng người ta không chịu phát hành. Lúc do Lam Trường, Đan Trường đang nổi như cồn, ai hơi đâu mà để ý đến 2 anh em tôi. Tình cờ tôi gặp được chị Kim Phương bên hãng phim Trẻ, cũng nhờ chị giúp đỡ mà tôi được như ngày hôm nay.

 
- Anh đi hát và nổi tiếng trước cả Đàm Vĩnh Hưng nhưng lại chững lại một thời gian vì chuyện gia đình. Bây giờ nhìn thấy Mr Đàm đã là ngôi sao số 1 của làng nhạc Việt, có lúc nào anh thấy chạnh lòng không?

- Cái nghề ca sĩ nó rất bạc, nổi tiếng thì ai mà chả thích nhưng rồi dần dà hào quang sẽ “cháy” hết. Tôi là người khá nhạy cảm nên rất sợ chuyện đó. Ngày nào tôi đi hát, khán giả cũng vỗ tay, tặng hoa rất nhiều nhưng khi về nhà một mình thì buồn lắm, nhiều khi cô đơn không chịu được. Đêm về tôi cảm thấy cần có người chia sẻ, nói chuyện với mình. Sự nổi tiếng với tôi như vậy là quá đủ, khán giả yêu mến tôi vậy cũng đủ rồi. Vì thế tôi quyết định dừng lại và chăm lo cho gia đình.

Tôi không thấy buồn mà trái lại còn thấy mình hạnh phúc nữa. Nhiều người nổi tiếng hơn tôi nhưng chưa chắc đã hạnh phúc hơn tôi đâu. Nếu mà đi sâu vô nghề, vinh quang có giá đắt lắm.

- Tại sao anh lại chọn cho mình phong cách trình diễn khá nữ tính và điệu đàng như thế? Nhiều khán giả cảm thấy rất phản cảm và không thích anh!

- Tôi làm quá thiệt mà, đôi khi cũng tự thấy mình hơi bị lố nữa! (Cười lớn). Quan điểm của tôi là đã không làm thì thôi, chứ một khi đã làm rồi thì phải làm cho tới. Một là khán giả thương còn hai thì phải ghét họ mới nhớ đến mình lâu được (Lại cười). Nếu không làm như thế thì đó chẳng còn là tôi nữa. Ngày xưa anh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - PV) cũng bị chửi "banh xác" vậy đó giờ thì người ta thích quá trời!

Nghệ thuật từ trên cao xuống thấp chứ không phải tất cả đều ngang hàng với nhau hết được đâu, muôn màu muôn vẻ mà. Những clip ca nhạc của tôi rất vui và hài hước. Tôi làm ca sĩ để phục vụ đối tượng công chúng bình dân mà. Tuy vậy, tôi thấy nhạc teen, nhạc thị trường bây giờ còn nhảm nhí, rẻ tiền hơn dòng nhạc của tôi nhiều!

 
- Gần đây video clip Rắc rối tình yêu do anh cover lại bản Nobody của vWondergirls đã gây xôn xao các diễn đàn âm nhạc, mạng xã hội, nhận được rất nhiều phản hồi không tốt của khán giả. Anh có thấy rằng những chuyện như vậy phần nào giúp mình "nổi" hơn không?

- Tôi rất thích bài hát đó, nên đã tự viết lời và có xin phép đàng hoàng. Tôi thấy nhiều người cũng hát lại nhưng chỉ có mình tôi lại bị “chửi” nhiều đến như vậy.

Hồi nào đến giờ tôi không phải là ca sĩ nổi tiếng nhờ scandal, tôi thấy những chuyện như vậy rất kỳ cục, vì thích bài hát đó nên mới quay video clip chơi thôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao clip đó lại được phát tán rộng rãi trên mạng như vậy nữa. Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó tôi mới vừa cầm bản master trong tay thì đến chiều đã nghe bạn bè tôi bảo là có trên mạng rồi. Tôi không hề có chủ đích tung nó lên mạng, tôi nghĩ đó là do sơ xuất của êkip thực hiện.

 
- Cũng chính từ bài hát này mà các anti – fan còn lập khá nhiều hội chỉ trích anh trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội...

- (Cười lớn) Đến một công dân bình thường còn có người yêu, người ghét mà, huống chi mình là nghệ sĩ. Đó cũng là chuyện thường tình thôi, khán giả họ chỉ trích sao thì mình cũng nghe vậy! Ngày xưa tôi còn buồn, thậm chí bị sốc nhưng bây giờ thì bình thường thôi. Riết rồi cũng quen, cảm giác như bị chai lì hết rồi. Mấy anh mấy chị muốn gọi tôi là cái gì cũng đuợc, miễn sao khi tôi hát xong, khán giả vỗ tay là được rồi.

- Anh có cảm thấy buồn không khi họ gọi anh là “thím Vũ Hà”, thậm chí họ còn làm những bức ảnh ghép gương mặt anh vào thân hình những cô gái?

- Phải công nhận họ hay chứ, bỏ thời gian tìm tòi hình ảnh, ghép gương mặt tôi vào những thế đứng phụ nữ rất là giống. Nói chung khi thấy những hình ảnh đó tôi cười muốn điên luôn chứ buồn nỗi gì!

Tôi không nghĩ là có quá nhiều người “quan tâm” đến mình như vậy, hình như mình "gãi đúng chỗ ngứa" của mọi người hay sao ấy!

- Gần đây, cộng đồng mạng (mà cụ thể là cộng đồng game thủ) đang bàn tán rất nhiều về việc nhà phát hành trò chơi trực tuyến Band Master – một game âm nhạc được giới trẻ rất quan tâm – sẽ đưa bài hát Rắc rối tình yêu của anh vào game? Anh có biết thông tin này không?

- Các nhà sản xuất, phát hành của game Band Master chưa liên lạc với tôi về việc này. Tuy nhiên, nếu họ muốn thì tôi hoàn toàn đồng ý. Dẫu sao bài hát này cũng được nhiều khán giả chú ý đến mà, dẫu rằng bị “chửi” cũng nhiều, tuy không thích nhưng họ vẫn xem, vẫn nghe đấy thôi! (Cười lớn).

 
- Thực tế thì có khá nhiều bạn trẻ phản đối việc đưa Rắc rối tình yêu của Vũ Hà vào game Band Master, anh có muốn nói gì với họ không?

- Dù sao tôi cũng cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến tôi và các bài hát của tôi. Dù cho các bạn có chỉ trích thì điều đó cũng chứng tỏ rằng công chúng còn quan tâm đến tôi, còn theo dõi từng bước đường hoạt động nghệ thuật của tôi. Tôi chưa bao giờ có scandal, ngày xưa bị chê một xíu là tôi đã mất ăn mất ngủ, cảm thấy như bị xúc phạm rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy mọi chuyện cũng nhẹ tựa lông hồng!

- Xin cảm ơn anh và chúc anh ngày càng thành công!

Tác giả: Khánh Nguyễn

Nguồn tin: VTC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây