Đàn ông tắm rông, sao không bắt lỗi?
- Thứ sáu - 02/04/2010 12:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Màn nude của Jonhny Trí Nguyễn
Thường thì sau mỗi cảnh nóng, các diễn viên nữ phải hứng chịu rất nhiều lời lẽ khó chịu từ dư luận. Thậm chí dù có hở một chút ở phần ngực thôi các người đẹp cũng đã phải nghe không ít ì xèo. Trong khi đó, khán giả thường dễ tính hơn với các nam diễn viên. Họ có cởi trần trên màn ảnh, thậm chí có nude đến 80%, khán giả vẫn không một lời chê trách. Nhưng công bằng mà nói, nhiều cảnh nude của các nam diễn viên cũng vô duyên không kém. Họ hồn nhiên "tắm rông" trên màn ảnh cho những cảnh chẳng mấy nghệ thuật.
Jonhny Trí Nguyễn trong “Nụ hôn thần chết”:

Người viết bài này yêu thích chất hài hước và một chút khùng dễ thương trong phim của Nguyễn Quang Dũng và phải thừa nhận rằng đôi khi cũng bị nó đánh lừa cảm giác. Vì vậy mà phải khó khăn lắm tôi mới quyết định dành một phiếu bầu về sự vô duyên cho cảnh nude của Jonhny Trí Nguyễn trong “Nụ hôn thần chết”.
Minh Anh trong “Những cô gái chân dài”:
Nói về cảnh nude của Minh Anh trong “Những cô gái chân dài”, mỗi khán giả có cách nhìn nhận riêng. Nhưng kể từ khi bộ phim ra rạp cho đến tận giờ này, trên các diễn đàn phim ảnh cũng như báo chí vẫn chưa thấy hết những bình luận tiêu cực về chi tiết này. Riêng người viết cho rằng cảnh Minh Anh nhảy tưng tưng trong phòng tắm, trên người không một mảnh vải che thân là đỉnh điểm của sự vô duyên. Nếu như cảnh Jonhny Trí Nguyễn nude 95% cơ thể ít nhiều mang lại cho khán giả tiếng cười thì cảnh Minh Ảnh nude 100% (toàn bộ phía sau) chẳng đem lại điều gì ngoài sự phản cảm.

Đây chỉ là những hình ảnh đỡ nóng được cắt từ cảnh tắm rông của
Minh Anh trong "Những cô gái chân dài"
Lương Thế Thành trong “Bước chân hoàn vũ”:
Xét về độ hớ hênh thì cảnh nude của Lương Thế Thành trong “Bước chân hoàn vũ” không đáng để phàn nàn nhiều. Nhưng đáng nói, đây lại là một bộ phim truyền hình (được xác định ngay từ đầu là có khả năng gây chú ý cao) và cảnh nóng ấy sẽ được “chiêm ngưỡng” bởi hàng triệu khán giả mà trong đó có rất nhiều trẻ em cũng như người lớn tuổi. Nhà làm phim có nghĩ đến việc những cô gái mới lớn sẽ thổn thức thế nào khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ của anh chàng điển trai đang nằm hớ hênh trong bồn tắm kia chăng? Còn những người lớn tuổi, họ có thực sự thoải mái khi phải xem một cảnh nude trong khi đó chỉ là cuộc nói chuyện không mấy hấp dẫn của nhân vật. Nếu như để cho nhân vật nói chuyện điện thoại ngoài ban công hoặc thư giãn trên giường, có lẽ đoàn làm phim đã đỡ tốn thời gian cho việc tạo bọt xà phòng để che chắn cho những vùng nhạy cảm.