Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Chèo thuyền chơi trên hồ, 3 ông cháu chết đuối

Thấy cháu ở TP HCM về thăm quê, ông cậu mượn thuyền chở hai đứa trẻ ra hồ ngắm cảnh. Đến hang Hiểm (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), thuyền chòng chành lật úp khiến cả ba rơi xuống nước.

Dịp nghỉ hè, chị em bé Cù Hoàng Khánh Hà (12 tuổi) và Cù Hoàng Khánh Linh (10 tuổi, ở TP HCM) cùng bố mẹ về quê chơi. Sau bữa cơm trưa 11/6, ông cậu Hoàng Văn Minh (47 tuổi) lấy xe máy đèo hai cháu đi chơi.

Hang Hiểm, nơi ông Minh và hai cháu bé gặp nạn. Ảnh: Lê Hoàng
Hang Hiểm, nơi ông Minh và hai cháu bé gặp nạn. Ảnh: Lê Hoàng

Đến đồng làng, ông Minh bỏ xe trên bờ rồi mượn một chiếc thuyền tôn nhỏ của người hàng xóm tên Nam, đưa hai cháu ra hồ hang Hiểm ngắm cảnh. Đi được một đoạn, chiếc thuyền chòng chành rồi lật úp khiến cả ba ông cháu chết đuối.

Không thấy ông Minh và hai cháu nhỏ quay trở lại bờ, vài giờ sau, anh Nam chạy ra thì chỉ thấy chiếc thuyền đang trôi tự do còn ba người đã mất dấu. Anh lao vội xuống hồ tìm nhưng không thấy ai nên báo làng xóm đến cứu.

Ông Nguyễn Trọng Đức, Trưởng công an xã Hà Lĩnh cho biết, phải mất hơn 8 giờ lặn tìm dưới đáy hồ, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy xác ông Minh và hai cháu bé ở gần nơi gặp nạn. Ông Minh được người thân mai táng theo phong tục địa phương, còn thi thể hai cháu nhỏ được gia đình chuyển vào TP HCM.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây