Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Cụ ông vụ nổ sập nhà đã tử vong

Sáng 26/2, sau hai ngày điều trị, ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng, nâng số người thiệt mạng trong vụ nổ sập nhà lên con số 11.
Đã có 11 người tử vong trong vụ nổ sập nhà ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP HCM). Ảnh: An Nhơn
Đã có 11 người tử vong trong vụ nổ sập nhà ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP HCM). Ảnh: An Nhơn

Theo bệnh viên 115, ông Cường tử vong lúc 10h35 sáng nay. Ông là một trong số 3 nạn nhân đầu tiên được đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Khi bị nạn, ông ngủ ở lầu một và chỉ bị mái tôn của căn nhà đè lên.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận trên cơ thể bệnh nhân chỉ bị trầy xước, không có vết thương lớn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, do sức ép quá lớn của vụ nổ, nạn nhân tuổi cao sức yếu nên rơi vào tình trạng nặng.

Trong khi đó, hai nạn nhân còn lại là ông Phạm Quang Minh (81 tuổi) và bà Lưu Thị Rép (70 tuổi) sau một ngày điều trị tại bệnh viện quận 3 sức khỏe đã ổn định. Bà Rép là người bị chôn vùi sâu và lâu nhất, với gần 4 giờ mới được cứu. Còn chồng bà trước Tết Nguyên đán bị tai nạn mới xuất viện về nhà hôm trước thì hôm sau vụ nổ xảy ra nên vết thương cũ lẫn vết thương mới khiến ông khá đau.

Trong vụ tai nạn ông bà đã mất đi người con gái và cháu ngoại. Cả hai đều được đưa về Bến Tre chôn cất. Số người còn lại trong gia đình ông phải đi ở nhờ nhà của một người bạn.

Hiện ông Minh và bà Rép có thể xuất viện, nhưng tỉnh lại biết mất con cháu nên cả hai bị sốc nặng, chấn động về tâm lý nên phải lưu trú lại bệnh viện điều trị thêm.

An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây