Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Mưa đá ở Đà Lạt

Sau cơn mưa chiều 7/5, nhiều người mừng vì giúp giải hạn cho cây trồng. Tuy nhiên, không ít dân lại điêu đứng vì mưa đá xuất hiện phá nát hoa màu.
Mưa đá ở Đà Lạt to bằng quả cà pháo. Ảnh: Q.D

Trung tâm khí tượng thủy văn Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, lượng mưa đo được tại trạm ở đường Trần Nhân Tông (phường 8) là 29,5 mm. Mưa tuy không lớn, song cũng giúp nhiều diện tích cây trồng đỡ cơn khát sau nhiều tháng khô hạn.

Tuy nhiên, một số nơi đã hứng mưa đá nặng. Tại khu vực Đa Thiện (phường 8), người dân cho biết, đá rơi xuống to bằng quả cà pháo làm phá nát hoa màu và nhà kính trồng hoa của nông dân. Sau cơn mưa đá kết thành tảng lớn.

Một số nhà dân bị thiệt hại sau cơn mưa đá. Ảnh: Q.D

Năm 1999, khu vực Phước Thành (phường 7, Đà Lạt) và xã Lát huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) từng gánh chịu cơn mưa đá khủng khiếp. Sau cơn mưa đá kết thành khối lớn như chiếc xe tải và phải 5 ngày mới tan hết. Nông dân lúc đó trắng tay và sau nửa tháng mới có thể canh tác vì “đất nhiễn đá’’ dẫn tới độ lạnh quá lớn, cây trồng không thể phát triển.

Quốc Dũng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây