Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắn tan hoang

Những gói mì tôm, quần áo, ngư cụ... tơi tả, cháy xém sau khi tàu cá của ông Phải bị tàu của Trung Quốc nổ súng. Các ngư dân bảo vẫn còn may khi giữ được tính mạng bởi nhiều bình gas chưa phát nổ.
Trong lúc hành nghề khai thác thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, ngày 20/3, tàu cá của ông Bùi Văn Phải quê ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và nổ súng gây cháy trần.
Theo ông Phải, sau 30 phút dập lửa, tàu Trung Quốc bỏ đi. Tàu của ông quay về quê vì lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn, chiếu, ngư lưới cụ bị cháy sạch. Đến sáng 22/3, 9 ngư dân cùng với tàu đã về đến huyện đảo Lý Sơn.
Thiệt hại trong chuyến biển này của tàu ông Phải khoảng 300 triệu đồng.
Bị tàu Trung Quốc bắn cháy nhưng may mắn 4 bình gas trên trần tàu không phát nổ. "Nếu không tất cả chúng tôi chắc chắn sẽ chết", một ngư dân cho biết.
Những lon nước ngọt...
... những gói mì, phở và quần áo của ngư dân bị cháy nham nhở trên trần tàu.
Suốt 22 năm hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, song thuyền trường tàu cá QNg96382 Phạm Quang Thạnh bảo chưa bao giờ gặp bị bắn, rượt đuổi khủng khiếp như hôm 20/3.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng An Hải, Đồn Biên phòng 328 xuống tàu lập biên bản kiểm tra hiện trường sau khi tàu ông Phải trở về cập cảng Lý Sơn.

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây