Hồng Thanh Quang

Hồng Thanh Quang

NSƯT Thanh Lam: Không đòi những gì tốt hơn…

NSƯT Thanh Lam: Không đòi những gì tốt hơn…

 18:51 25/02/2011

"Khi mình đã sống hết mình, mình đã làm hết mình, thì bao giờ em cũng thỏa mãn với những gì mình đã dâng hiến và em không kỳ vọng quá nhiều ở những người xung quanh mình. Em thấy rằng trong cuộc sống, song song với cái được là cái mất, hai thứ ấy luôn đi bên nhau...", ca sĩ Thanh Lam chia sẻ.
Nữ sĩ Ba Lan Wisawa Szymborska

Nữ sĩ Ba Lan Wisawa Szymborska: Sống tại đây và không chậm trễ

 12:03 17/08/2009

Ba Lan từ xưa tới nay vẫn được coi là quê hương của những phụ nữ đẹp. Đã từng có câu danh ngôn ở châu Âu: Trên đời không gì xinh hơn cô gái Ba Lan! Nữ sĩ Wisawa Szymborska đã chứng minh rằng, phụ nữ Ba Lan không chỉ đẹp, mà còn rất tài năng. Cách đây 13 năm, bà đã là người thứ tư ở quê hương của Chopin "Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, Đường bạch dương sương trắng nắng tràn..." (thơ Tố Hữu) được vinh dự nhận giải Nobel văn chương năm 1996.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Mọi điều sẽ tốt đẹp...

 15:04 03/08/2009

"Tất cả các nhà văn của mình đều rất tốt. Tôi có thể nói như vậy, họ có thể có những quan niệm khác nhau về sáng tác nhưng mà bản chất đều là những người rất yêu nước và ham sáng tạo. Nếu có mâu thuẫn gì trong văn chương cũng là điều cần cảm thông, vì nó là cái tất yếu của sự phát triển. Những mâu thuẫn nếu có là để sáng tạo chứ không phải hủy hoại. Tất cả là ở chỗ đó. Và như thế, tôi nghĩ, mọi điều sẽ tốt đẹp...", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.
Tiểu sử: Hồng Thanh Quang

Tiểu sử: Hồng Thanh Quang

 15:00 03/08/2009

Bút danh: Hồng Thanh Quang

Sinh năm 1962 tại Hà Nội.

Quê quán: Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên.

Tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại Liên Xô cũ năm 1986. Cử nhân báo chí.
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây