Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông TP HCM lên tiếng về tai nạn 'giấy A4'

Thứ tư - 14/08/2013 04:48
Bà Huỳnh Ngọc Liên, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông TPHCM, cũng là người đã trao cho Tiến Minh khoản tiền thưởng "trên giấy" gây xầm xì dư luận đã giải thích sự việc được cho là cách làm thiếu chuyên nghiệp này.
minh-1376468769_500x0.jpg
Bức ảnh gây sóng gió trên cộng đồng mạng. Ảnh: Người lao động.

Ngày trở về trong vinh quang của Tiến Minh sau khi giành HC đồng thế giới bỗng trở thành một sự kiện gây ra nhiều lời bàn ra tán vào. Trong đó cộng đồng mạng bức xúc trước bức ảnh bà Huỳnh Ngọc Liên, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông TP HCM, trao tặng Tiến Minh món tiền 15 triệu đồng của Liên đoàn cầu lông Việt Nam và 10 triệu đồng của Liên đoàn cầu lông TP HCM, vốn là món tiền thưởng nóng cho Tiến Minh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất để ngày về của anh thêm vui.  

Tuy nhiên, bức ảnh tặng nóng anh với hai tờ giấy A4 in số tiền thưởng và tên đơn vị trao thưởng xuất hiện trên báo chí khiến cư dân mạng phát sốt vì cho rằng cách tặng này thiếu chuyên nghiệp và thiếu nghiêm túc, minh chứng cho thấy cách làm việc của lãnh đạo Liên đoàn cầu lông nước nhà. Thậm chí có người nghi ngờ liệu đây có phải là "cách làm lấy lệ trước ống kính truyền thông" và "liệu số tiền thật có đến tay anh".

Trước dư luận này, ngày 13/8 bà Huỳnh Ngọc Liên, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông TP HCM, cũng chính là vị lãnh đạo Liên đoàn đã trao hai tờ giấy A4 in số tiền thưởng trao cho Tiến Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 12/8 đã lên tiếng giải thích.

Bà cho biết vì theo sát Tiến Minh tại giải đấu và về nhà trước anh chỉ vài giờ đồng hồ nên không kịp làm công tác chuẩn bị khen thưởng mà phải nhờ người ở nhà làm. Mặc dù về hình thức chuẩn bị trao thưởng sơ sài, nhưng đó không phải là hai tờ giấy A4 mà thực chất là hai phong bì có tiền thưởng thật.

Lời giải thích của bà đã giải tỏa được những dư luận nghi ngờ không hay về cách trao thưởng của Liên đoàn cầu lông Việt Nam và TP HCM. Tuy nhiên, đây là bài học về cách thể hiện trước truyền thông và công chúng, vốn không phải là điểm mạnh của nhiều Liên đoàn thể thao quốc gia, chứ không chỉ riêng trường hợp của Liên đoàn cầu lông. Nó cũng là một trường hợp điển hình về quan hệ truyền thông và công chúng để các Liên đoàn rút kinh nghiệm để có thể tìm ra cách xuất hiện tốt hơn trước công chúng.

Còn với Tiến Minh, dĩ nhiên là anh không có chút lấn cấn nào trong trường hợp này. Bởi bà Huỳnh Ngọc Liên là một trong số ít những người rất có công ủng hộ, giúp đỡ để anh có ngày hôm nay. Đối với Tiến Minh, bà chính là người cô thân thiết.

Mặc dù dính scandal về cách trao thưởng cho Tiến Minh, nhưng thực tế Liên đoàn cầu lông, tổ chức xã hội và đơn vị chủ quản của Tiến Minh đã có những mức thưởng và thay đổi chế độ đãi ngộ với anh rất nhanh. Cụ thể, từ mức lương 7 triệu đồng/tháng, anh mới được nâng mức lương lên 15 triệu đồng/tháng dành cho các VĐV có thành tích tầm thế giới. Ngoài ra, anh còn nhận 321 triệu tiền thưởng nóng, trong đó có 35 triệu của Tổng cục TDTT, 41 triệu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, 25 triệu đồng của Liên đoàn cầu lông quốc gia cùng TP HCM, 200 triệu của nhà tài trợ. Ngoài ra Tổng cục TDTT đã làm công văn đề nghị Nhà nước trao tặng anh Huân chương lao động hạng nhì.

Còn Tiến Minh không có nhiều thời gian để biết đến sự việc này. Một ngày sau khi về TP HCM, anh đã lên đường tới Ấn Độ dự giải siêu cúp các CLB theo hợp đồng đấu thuê cho CLB Pune Vijetas. Giải đấu này có giải thưởng 1 triệu USD, thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tới đấu thuê.

if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v21"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v21"; Parser.parseAll(); }

Nguồn tin: VN Express


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ