Đón chờ “cô em ruột” của Sex and the City

Thứ hai - 28/12/2009 12:40 2.104 0

Bìa sách "Rừng son"

Bìa sách "Rừng son"
Cuốn tiểu thuyết thành công vang dội này có lẽ chỉ chịu thua kém duy nhất Sex and the City trong gia tài tác phẩm của Candace Bushnell.
Nữ nhà báo - tiểu thuyết gia Candace Bushnell chắc chắn là một trong những cái tên quyền lực nhất của thị trường văn học giải trí toàn cầu. Cứ nhắc đến tên cây bút sinh năm 1958 này, người ta sẽ không thể bỏ qua “thương hiệu” Sex and the City quá đình đám và nổi bật. Từ một chuyên mục được duy trì trong 2 năm trên tạp chí New York Observer, cô đã biến Sex and the City thành một hiện tượng thú vị trong ngành xuất bản và cả phim ảnh với hàng triệu bản sách cùng sê-ri phim truyền hình được đánh giá là thành công nhất thế kỉ XX của hãng sản xuất HBO, với những góc nhìn thực tế nhưng cũng rất duyên dáng về “chuyện nhạy cảm” giữa lòng New York.

Nếu như Sex and the City đã đưa cái tên Candace Bushnell đến với độc giả toàn cầu thì chính Rừng son (tựa gốc: Lipstick Jungle) mới là cuốn tiểu thuyết giúp khẳng định phong cách viết của cô. Lạc quan và vui tươi, sách của cô mang đầy hơi thở cuộc sống hiện đại tại các đô thị lớn nhất nước Mĩ với đậm đặc các tuyên ngôn bình quyền ẩn sau những câu chuyện đầy nữ tính. Rừng son là một trong số đó.


Candace Bushnell nổi tiếng với “thương hiệu” Sex and the City


Vẫn với phong cách quen thuộc của Candace Bushnell, Rừng son là một câu chuyện xoay quanh ba người phụ nữ đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn đầy thành công và kiêu hãnh. Họ là những người đã chiếm giữ các vị trí thứ 8, 12 và 17 trong “Top 50 phụ nữ quyền lực nhất New York” và được xem như hình tượng của phái đẹp với thành công đáng nể trên thương trường hay ngoài xã hội. Nhưng sự thật, để giành được sự tôn trọng ấy của xã hội, họ đã phải đánh đổi những gì? Nico O’Neilly phải phản bội sếp mình để chiếm được cái ghế tổng biên tập tạp chí Bonfire lẫn vị trí đứng đầu phòng báo chí tập đoàn Splatch Verner. Wendy Healy đứng trước cơ hội giành tượng vàng Oscar cho tâm huyết 10 năm của mình nhưng lại có một cuộc hôn nhân thất bại cùng những đứa con thậm chí còn không quan tâm đến cô bằng chú ngựa cưng của chúng. Và nhà thiết kế thời trang độc thân Victory Ford - người quan tâm đến giới phê bình còn hơn cả việc tìm kiếm và xây dựng một mối quan hệ tình cảm…

Ba người phụ nữ khác biệt về cả điểm xuất phát cũng như quan niệm sống lại sở hữu chung một đặc điểm nổi bật: họ xuất sắc trong công việc nhưng thất bại trong quan hệ xã hội. Cả Nico, Wendy và Victory đều biết chính xác điều mình muốn là gì giữa cuộc sống vật chất hàng ngày: họ là phụ nữ và họ cần được yêu thương, nhưng lại hy sinh tất cả: từ gia đình đến đồng nghiệp để đạt được quyền lực và rất nhiều tiền, để làm chủ đời mình… Nhưng liệu cái hình ảnh New York phù hoa và cuộc sống sành điệu ấy có thật sự thỏa mãn những người phụ nữ hiện đại? Tác giả đã đi vào tận sâu bên trong thế giới thượng lưu và mổ xẻ nó một cách khéo léo và cuốn hút trong Rừng son như Publisher Weekly đã từng nhận xét: “Chính câu chuyện kể về cách họ giành được quyền lực và giữ được nó của Bushnell là thứ thực sự khiến độc giả tiếp tục lật trang.

Sống và làm việc tại “Quả táo công nghiệp” của nước Mĩ  từ năm 19 tuổi (hiện nay cô đã chuyển tới định cư ở Manhattan), hơn ai hết, Candace Bushnell hiểu rõ từng góc cạnh cuộc sống tại New York và đã đưa nó vào tác phẩm của mình một cách hoàn toàn tự nhiên. Nhịp điệu dồn dập với các nhân vật chính có cá tính mạnh, Rừng son được ví như Quỷ cái vận đồ Prada phiên bản thời thượng với độ hút khách không thể bàn cãi. Cuốn sách cũng từng được hãng NBC dựng thành phim truyền hình với sự góp mặt của không ít tên tuổi như Brook Shields, Kim Raver và Lindsay Price… Giọng văn uyển chuyển như một phụ nữ xinh đẹp nhưng lại hấp dẫn người đọc bởi mạch truyện giàu cảm xúc và tình tiết, Rừng son chính thức ra mắt độc giả Việt Nam từ ngày 29/12/2009 sẽ là một lựa chọn thú vị cho những ngày đầu năm mới.

“Hãy pha sẵn những ly cocktail dưa hấu và sẵn sàng bị cuốn hút bởi những nhân vật ngoài bốn mươi tự tin, thành công, và cực kỳ can đảm trong cuốn tiểu thuyết mới tuyệt vời của Candace Bushnell.”
 - New York Post -

Tác giả: Thụy Thụy

Nguồn tin: 2 Sao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây