Số phận tập truyện cuối cùng của Chạng Vạng: Midnight Sun

Thứ hai - 28/12/2009 12:47 2.483 0

Poster phim "Chạng Vạng"

Poster phim "Chạng Vạng"
Đến bao giờ fan hâm mộ Chạng Vạng mới được thưởng thức tập truyện thứ 5 sau Hừng Đông?

Cho đến bây giờ, hẳn rất nhiều người đã từng nghe đến cái tên Stephanie Meyer - "mẹ đẻ" của cuốn tiểu thuyết lãng mạn lừng danh Twilight (Chạng vạng). Xoay quanh tình yêu giữa Bella Swan - một con người và Edward Cullen - một ma cà rồng, Chạng vạng đã tiêu thụ được hơn 40 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch sang hơn 37 ngôn ngữ khác nhau. Bộ phim chuyển thể cùng tên cũng nhanh chóng trở thành bom tấn mùa phim cuối năm 2008.

Và nếu đã là một fan của Twilight, có lẽ bạn cũng đã biết tới Midnight Sun - tự truyện của chàng ma cà rồng điển trai Edward Cullen. Đây là dự án mới của Meyer, được bắt đầu thực hiện từ tháng sáu năm 2008. Tuy nhiên, thật không may, chỉ một vài tháng sau, khi phát hiện ra bản thảo dở dang của mình đã bị tung lên mạng, nữ tác giả trẻ này đã hết sức tức giận và tuyên bố trên website của mình rằng cô sẽ tạm dừng sáng tác Midnight Sun vô thời hạn. 


Vẫn còn một tập truyện của loạt
tiểu thuyết
Chạng Vạng đang được sáng tác dở


Song đó là chuyện của một năm trước. Còn hiện nay, cùng với sự bùng nổ của Twilight trên phạm vi toàn thế giới, liệu Stephanie Meyer đã thay đổi ý kiến phần nào?

Dưới đây là một trích dẫn từ website của Meyer:

"Vào thời điểm này, tôi không làm việc với Midnight Sun. Tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể về vấn đề này. Có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Trong những câu hỏi mà các bạn đặt ra, đã có một số kết luận sai lệch về tình hình hiện tại và tôi sẽ cố gắng đính chính lại ngay sau đây. Trước tiên, Midnight Sun chưa kết thúc và đang được cất giữ tại một nơi an toàn. Nếu hoàn tất, có lẽ tôi sẽ tự mang ra hiệu sách. Tôi rất muốn được chia sẻ tác phẩm này cho tất cả những độc giả đang lo âu chờ đợi nó.  

Thứ hai, tôi không buồn về việc bản thảo của mình bị rò rỉ - tôi đã vượt qua chuyện này chỉ sau 3 tuần. Thứ ba, quan trọng nhất, tôi không cố gắng để buộc tội bất cứ ai. Không phải người đã làm rò rỉ, không phải những người đã đọc nó, không ai cả. Như tôi đã nói, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ tác phẩm của mình cho những người thực sự cần."

Vậy tại sao Midnight Sun vẫn tiếp tục bị đình trệ? Meyer cho hay, "Hoàn thành một tác phẩm không phải là vấn đề đơn giản - chỉ việc đến ngồi xuống trước máy vi tính và gõ ra câu chữ; để sáng tác được, các từ ngữ cần phải ở sẵn trong đầu tôi, và ngay lúc này thì chúng không có ở đó.  

Tôi nhận ra rằng, phải có cảm hứng thì mới có thể viết được, và ép buộc bản thân khi không có cảm hứng chỉ làm lãng phí thời gian. Chỉ bằng những mong đợi tha thiết của độc giả vẫn chưa đủ, tôi sẽ quay lại với Midnight Sun khi câu chuyện hấp dẫn tôi thêm lần nữa. Tôi cần yên tĩnh một mình khi sáng tác, nhưng Midnight Sun hiện nay lại quá ồn ào, nếu bạn hiểu ý tôi muốn nói.

Mỗi người viết vì nhiều mục đích khác nhau. Tôi đã luôn chỉ viết để làm cho bản thân hạnh phúc. Nếu một câu chuyện nào đó khiến tôi thích thú, kích thích được dòng chảy sáng tạo và sự hăng hái nhiệt tình trong tôi, tôi sẽ viết và viết rất nhanh. Nếu không, tôi không thể viết được. Tôi chưa từng viết vì bị yêu cầu và cũng không thể hình dung được cung cách làm việc như thế." 


Nữ tác giả Stephanie Meyer


Stephanie Meyer cũng nói thêm, "Trong thời gian này, có rất nhiều cuốn sách hay đang được cho ra mắt. Tôi sẽ đưa ra vài gợi ý trên site của mình, tuy nhiên bất cứ thư viện nào cũng sẽ rất vui lòng cho bạn thêm nhiều lựa chọn khác. Hoặc là đến các nhà sách chẳng hạn. Bạn chỉ cần hỏi về một cuốn sách dạy nhảy thôi, rồi họ sẽ chất đầy hai tay bạn với cả tá sách hay đến kinh ngạc cho xem!"  

Vậy dự án tiếp theo của Meyer là gì? Cũng trong những câu trả lời mà cô đã công bố trên website dường như có ẩn giấu một số gợi ý thú vị. Meyer nói rằng cô thực sự muốn đưa tác phẩm The Host (một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng) vào bộ ba tác phẩm khác và có lẽ đây sẽ là dự án kế tiếp của cô. Đối với fan của Stephanie Meyer nói chung, đây hẳn là một tin đầy thú vị, tuy nhiên lại hơi buồn cho fan Twilight. Hy vọng Stephanie Meyer tìm lại được cảm hứng của mình và hoàn tất nốt Midnight Sun để thỏa lòng mong đợi bấy lâu của người hâm mộ.

Tác giả: Cẩm Vân

Nguồn tin: 2 Sao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây