Truyện cười chàng ế vợ

Thứ sáu - 05/03/2010 20:50 4.556 0

Truyện cười chàng ế vợ

Thấy con trai đã 36 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết tới vi tính và mạng, chẳng thèm ngó ngàng tới chuyện vợ con.

Bà bèn nghĩ tới việc làm mối cho một cô xinh đẹp cùng nghề. Nhưng sau buổi nói chuyện đầu tiên, người con trai đã chạy “mất dép”. Bà mẹ thấy lạ nên hỏi:
- Sao vậy con?
- Cô ta không đáng tin! Lấy cô ta con bị mọc sừng mất!
- Căn cứ vào đâu mà con nói thế?
- Lần đầu gặp mặt, con vừa hỏi: “Ổ cứng” của em có rảnh không, anh nhờ cắm cái USB của anh một lát” thế mà cô ấy đồng ý ngay thậm chí còn chẳng thèm hỏi USB của con loại gì, và chẳng thèm diệt virut trong USB của con nữa.
- ?!

*
*      *

Đầu năm, hai ông bạn thân gặp nhau:
- Đầu năm tôi chúc ông: Tiền vào như nước…
Ông bạn cắt lời:
- Ông định nói: Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như café phin?
- Xưa rồi Diễm ơi! Phải là “Tiền vô như nước Triều cường, tiền ra tắc tị như là kẹt xe” mới hiện đại chứ!

*
*      *

Hai bà tâm sự với nhau:
- Bà biết không, mấy đứa Osin dã tâm quá, nào đánh đập chủ nhà, bắt chủ nhà đi bán, nào là…
- Bà biết mấy đứa Osin đó ở đâu không?
- Tôi đọc báo thôi, mà bà hỏi làm gì?
- À, tôi định thuê vài đứa như vậy về phục vụ ông chồng nát rượu của tôi ý mà.

*
*      *

Hai cô thư kí tâm sự riêng:
- Cậu xưng hô với sếp như thế nào?
- Đơn giản, trước mặt vợ con sếp hay đồng nghiệp thì gọi là chú, chỉ có 2 người tớ gọi là anh. Còn cậu?
- Tớ khác, có mặt mọi người tớ gọi là chú, riêng có hai người tớ gọi là cụ.
- Ôi, cụ sếp thì chẳng ghét lắm à?
- Ghét thế nào khi tớ gọi là “Ôi dê cụ của em ơi!”.

*
*      *

Hai nhân viên nói chuyện về sếp của mình:
- Nghe nói sếp mình đang bị điều tra về việc chứng từ giả!
- Ăn thua gì! Sếp tớ còn bị điều tra về việc bằng giả nữa đấy!
- Sếp mình cái gì cũng giả vậy ta?
- Có một cái không giả...
- Cái gì?
- Chức vụ đó!

*
*      *

Ông nọ sau khi về vườn chuyên sang kinh doanh rau mầm. Rau của ông ta bán rất chạy, thu hoạch xem ra còn khá hơn hồi công tác. Một người đồng nghiệp cũ hỏi:
- Ông lấy kinh nghiệm ở đâu ra mà trồng giỏi thiệt?
- Thì lấy trong quá trình công tác chứ đâu!
- Khoác, việc của chúng mình làm gì có liên quan đến rau quả cơ chứ!
- Thế ông có thấy công việc của ta trước kia hơn nhau ở chỗ giữ đơn của đối tượng trong thời gian dài vừa đủ để giải quyết không sớm quá không muộn quá, có khác gì ngâm và ủ rau sạch.

*
*      *

Một huấn luyện viên môn lặn nói bạn:
- Chúng tôi đang tuyển vận động viên lớp năng khiếu môn lặn nữ mà khó quá!
- Không ai đăng kí dự tuyển à?
- Rất nhiều, nhưng chẳng ai có thể ngậm miệng được lâu cả nên bỏ cuộc hết!
- ???

*
*      *

Cháu nhà chị đang học ngành gì?
- Ngành dược. Cháu mới điện về xin tiền học thêm cao học.
- Ủa cháu còn đang học trung cấp sao đã học được cao học nhỉ?
- Vâng, cháu có chí lắm. Nó bảo nó cố học thêm cao học để sau này làm giàu bằng lò nấu cao bác ạ!
- !!?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây