Nữ văn sĩ Anh A.S. Byatt: Viết văn đừng thật giả lẫn lộn

Thứ hai - 17/08/2009 12:00 2.948 0

Nữ văn sĩ Antonia Susan Byatt.

Nữ văn sĩ Antonia Susan Byatt.
Nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh Antonia Susan Byatt, từng được nhận giải thưởng danh giá Booker năm 1990 và hiện đang là một trong những ứng cử viên sáng giá của giải Booker năm 2009, vừa lên tiếng phê phán các tác giả hay pha trộn những chi tiết giả tưởng với các câu chuyện đời có thật của những người đã hoặc đang còn sống.

Bà gọi thể loại văn xuôi, kết hợp giữa nghiệp vụ báo chí với trí tưởng tượng, là "faction" (từ chữ fiction, điều tưởng tượng và fact, sự kiện).

Theo bà Byatt, tác giả của cả chục cuốn tiểu thuyết ăn khách và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, loại văn "faction" đã chiếm dụng cuộc đời của những người khác và biến cải nó đến mức gần như là hành hung họ.

Bà Byatt cho rằng, mặc dù trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của bà "The Children's Book" ("Cuốn sách trẻ thơ"), hiện đang được đề cử vào giải Booker năm nay, có nhân vật là kịch tác gia Oscar Wilde nhưng bà đã không hề buộc ông trong sách phải nói bằng những lời lẽ của bà.

Nữ văn sĩ Byatt cũng thổ lộ rằng chính bà cũng đã rất khó khăn khi viết những câu chuyện của mình mà không tận dụng những con người trong đời thực. "Ít nhất là tôi cũng biết tới một vụ tự vẫn và một vụ định tự vẫn vì việc những người có thực phải trở thành nhân vật trong tiểu thuyết…

Giờ đây, khi đã có các blog và Facebook, tất cả đều có thể trở thành văn sĩ và bất cứ một ý kiến nào về ai đó, thiện ý hay tàn nhẫn, công bằng hay định kiến, đều có thể được đưa lên mạng… Đã xảy ra những vụ tự sát vì các blog và Facebook. Những người viết hiểu được sức mạnh của câu chữ quá muộn màng", - nữ văn sĩ nhấn mạnh.

Trong cuốn tiểu thuyết mới của bà Byatt, nhân vật chính là một nữ văn sĩ chuyên viết truyện thiếu nhi Olive Wellwood, bị chính con mình khinh khi. Theo lời bà Byatt, cốt truyện của sách đã nảy sinh trong đầu bà sau khi bà phát hiện ra một sự việc mang tính quy luật: có quá nhiều vụ tự sát của con cái các nhà văn. Thí dụ như con trai của nhà văn Kenneth Grahame (tác giả "Gió trong liễu"), hai người con của tác giả "Peter Pan" JM Barres cũng đã tự sát...

Trả lời câu hỏi, liệu bà sẽ làm gì nếu lại được nhận giải Booker nữa, nữ văn sĩ 72 tuổi Byatt nói rằng bà sẽ để dành số tiền giải thưởng phòng khi bị mắc bệnh Alzheimer. Hiện bà vẫn đang sống và làm việc tích cực.

Nữ văn sĩ Byatt sinh năm 1936, từng tốt nghiệp Trường Đại học Cambrige và giảng dạy về văn học Anh và Mỹ tại Trường Trung tâm Mỹ thuật và Tạo hình rồi ở Trường Đại học Tổng hợp London. Bà từng có nhiều sách nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ...

Tác giả: Lê Nam

Nguồn tin: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây