Có phải mùa thu

Thứ năm - 05/08/2010 11:35
Có phải mùa thu
Có phải mùa thu?
Sao lòng em những heo may lất phất
Mơ hoa sữa đưa hương Hà Nội

Những con đường
Đi vòng qua ký ức
Ru em bằng nước mắt tháng năm dài

Có phải mùa thu?
Cớ chi em chợt nhớ
Đến ngỡ ngàng… khắc khoải ngực nhân gian

Có phải mùa thu?
Chưa thể vàng hoa cúc
Bao vơi đầy… chếch choáng một niềm đau
Thắp giữa tim em
Những cạn sâu ngờ vực…

Những vóc hình
Mang tình yêu ngày em mười sáu
Rót dại khờ xuống hơi ấm bờ vai

Mùa thu!
Có phải mùa thu?
Xua thổn thức vào quá khứ

Thu đến hay chưa?
Sao ngọt lịm môi người?

Tác giả: Huỳnh Thúy Kiều


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ