Tâm tưởng

Thứ năm - 18/04/2013 04:08

tóc bồng bay gió loạn
chiều pha mây màu loang
chim vỗ trời vỡ rạn
về, đôi chân hoang đàng

người về với dòng sông
bãi bờ trôi ra biển
người về với ruộng đồng
lách lau hoang ẩn hiện
 
người về bên chén rượu
sương phơi tóc cha già
trà mẹ pha nửa vốc
uống, đợi chờ
ngày qua…
 
người về bên nôi trống
lời ru nào lỡ quên
người vùi trong chăn ấm
trôi thả đời tuổi tên
 
cha lại tiễn người đi
(với một cây gậy nhỏ)
thềm đá đợi mưa về
lá chao chiều im gió
 
rồi người đi mải miết
rong ruổi cuộc hoang đường
một ngày kia ôi biết
cố hương giờ tha hương…

Tác giả: Lê Minh Chánh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ