Vệt mưa

Thứ sáu - 27/08/2010 11:40
Vệt mưa
những vết chân ẩm mốc
những góc khuất bám đầy thân vắt
quanh co hụt hẫng núi đèo

qua từng ngôi nhà suy sụp rêu xanh
rạn nứt
uể oải thời gian bám bụi
cơn mưa hun hút nước
chảy dọc trên bờ môi khô đầu hạ
lưng chừng đồi núi
quắt quay

có tiếng chim vút lên
nổi trôi theo ngọn thác ghềnh
bình minh trườn qua dốc núi
con sói tỉnh thức
tiếng gào vỡ vụn chẳng thấy bóng mình
giữa lũ vắt bám đầy lưng núi

Tác giả: Lê Vĩnh Thái


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ