5 phút đối mặt tên cướp tiệm vàng

Thứ năm - 18/04/2013 05:09 731 0
"Một tay hắn lăm lăm cầm khẩu súng, tay kia giơ túi nylon nói là mìn, nếu chống lại sẽ cho nổ tan xác. Tôi không kịp nghĩ gì, vội cầm thanh sắt lao vào vụt", anh Quân kể về vụ cướp tiệm vàng.

Một ngày sau vụ việc, anh Phạm Văn Quân (34 tuổi, chủ tiệm vàng Quân Thủy trên đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn nhớ như in giây phút đối mặt thanh niên cầm súng và mìn xông vào cướp tiệm chiều 17/4.

Hơn 13h, đường Trường Chinh vắng người qua lại, anh Quân ngồi trông cửa hàng, còn chị Thủy (vợ anh) lên gác xép ngủ. Đột nhiên, một thanh niên mặc bộ vest lịch sự, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đi xe máy đến dựng trước cửa tiệm.

Tên cướp
Tên cướp tiệm vàng Trần Việt Dũng. Ảnh: H.A

"Tôi vừa quay mặt ra đã thấy người này lao vào, tay lăm lăm khẩu súng và túi nylon màu đen rồi hô "Cướp đây! Im mồm!". Hắn bắt tôi thu hết tiền vàng vào túi", anh Quân kể và cho hay, tên cướp luôn miệng dọa

Theo anh Quân, tên cướp một tay chĩa súng, tay kia giơ túi nilon nói là mìn, nếu chống lại sẽ cho nổ tan xác. Sự việc xảy ra quá nhanh, anh không kịp ấn chuông báo động hay tri hô mà cầm vội thanh sắt ở ngay bàn chế tác lao vào vụt.

Nghe thấy tiếng động lạ, chị Thủy đang nằm trên gác xép liền lao xuống. Bị trượt từ thang sắt xuống đất nhưng chị Thủy vẫn lao vào cùng chồng chống trả tên cướp. Thấy vậy, thanh niên này liền vứt túi nylon lại rồi chạy theo hướng về Ngã Tư Sở, vừa đi vừa dọa: "Chúng mày đuổi theo tao bắn chết".

"Lúc đó theo bản năng, chúng tôi chỉ kịp cầm chiếc túi nylon quẳng ra đường, tri hô mọi người tránh xa vì sợ mìn nổ", chị Thủy kể và cho biết sự việc xảy ra trong 5 phút. Theo lời nhân chứng này, may mắn khẩu súng và mìn tên cướp mang theo là giả, nếu không gia đình chị chưa chắc bảo toàn được tính mạng.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án. Ảnh: H.A

"Chúng tôi vài lần bị cướp xông vào đe dọa, có lần còn bị kề dao vào cổ nên cũng luôn đề phòng, cảnh giác. Do đó, cửa hàng luôn có chuông báo động và những dụng cụ hỗ trợ đề phòng bất trắc", chị Thủy cho hay.

Sau vài giờ trốn chạy, thủ phạm Trần Việt Dũng (23 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội) đã bị cảnh sát tóm gọn tại bến xe Gia Lâm. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai nhận do vay nợ nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp. Dũng lang thang khắp các tuyến phố ở thủ đô nhằm tìm tiệm vàng có sơ hở để ra tay.

Sáng 17/4, anh ta mua một khẩu súng lục bằng nhựa giá 50.000 đồng rồi mua chiếc điện thoại cũ cho vào chiếc cốc thủy tinh, đổ đất vào cốc và dùng băng dính dán lại làm quả mìn giả. Chiều cùng ngày, thấy tiệm vàng Quân Thủy vắng khách, Dũng đỗ xe máy đầu quay ra đường, chìa khóa vẫn cắm ở ổ để dễ bề tẩu thoát.

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây