Cho rằng người đứng đầu Công an tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Khánh đã bao che nhóm người tranh chấp tài sản với mình, Trương chế tạo mìn rồi kích nổ khi viên sĩ quan mở cửa đi làm.
Chuỗi ngày ở tù vì mua bán ma túy, chị Loan thấu hiểu cảnh mất tự do, lo chồng bỏ, con rời xa nên tích cực cải tạo. Được ra tù trước thời hạn, chị lao vào công việc tuyên truyền người dân tránh xa "cái chết trắng".
Hàng xóm cho biết, dù cha mẹ già yếu, vất vả nhưng Nghị chưa bao giờ giúp đỡ mà vẫn phải xin tiền mẹ, mắng chửi cha. Có lần, mẹ lên cơn đau tim, Nghị chỉ ngồi nhìn hàng xóm đưa bà ấy đi bệnh viện.
Câu chuyện về việc Hiền làm hiệu trưởng, lại có chồng giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng, và những tình tiết "buôn thánh bán thần" khiến bà Tứ vừa tin vừa hoảng sợ đã gom góp được hơn 500 triệu đồng đưa cho chị ta.
Nhiều lần bị thầy bói gạ gẫm “yêu”, Tuyết kể cho chồng nghe rồi họ lên kịch bản để đưa kẻ “trăng hoa” sập bẫy. Tham gia cùng vợ chồng Tuyết, Nga và tình nhân tích cực hỗ trợ cướp tài sản của thầy bói.
Sau nhiều lần liên lạc không được, gia đình anh Vỹ đến phòng trọ, phát hiện nạn nhân đã tử vong do nứt hộp sọ. Xe máy cùng nhiều tài sản của anh Vỹ đã không còn tại nơi ở.