Anh em tương tàn chỉ vì lối đi chung

Thứ tư - 03/04/2013 04:07 748 0
Xích mích chuyện để bếp lò trên hẻm gây cản trở lối đi chung, trong lúc cự cãi Kiệt đã đâm chết anh rể.

Ngày 3/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Đình Kiệt (45 tuổi) 8 năm tù về tội Giết người. Theo HĐXX, do người bị hại cũng có lỗi nên đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Kiệt tại tòa. Ảnh: H. D.
Bị cáo Kiệt tại tòa. Ảnh: H. D.

Theo cáo trạng, bà Nguyệt cho các con cất nhà ở chung trên phần đất của mình trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Do các gia đình đều sử dụng con hẻm chung rộng 1,2 m nên thường xảy ra va chạm.

Chiều ngày 13/4/2012, bà Nguyệt thấy Tùng (con rể) để bếp lò ở lối vào nhà để nướng đồ nhậu gây vướng đường nên nhiều lần nhắc đưa vào nhà. Cho rằng, Kiệt (con trai bà Nguyệt) xúi giục mẹ, Tùng đã buông lời xúc phạm.

Tức giận vì anh rể đứng ngoài chửi, Kiệt bỏ dao vào túi đi ra nói chuyện. Khi đang thanh minh mình không xúi giục mẹ, Kiệt bị Tùng cầm khúc gỗ đập gây thương tích nhẹ ở tay. Cùng lúc bị cháu ruột của Tùng chạy đến đánh, Kiệt rút dao đâm vào ngực anh rể một nhát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây