Chiếc áo tố cáo tội ác của con rể

Thứ sáu - 31/05/2013 23:34 786 0
Sau khi đổ hai chai thuốc trừ sâu vào bể nước để đầu độc gia đình vợ, Lâm quay ra suối tắm rửa, gột dấu vết trên quần áo nhưng không ngờ vẫn còn sót.

Ngày 31/5, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm tại tỉnh Hòa Bình xét xử Bùi Văn Lâm (24 tuổi, ở xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi) về hành vi giết người. Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ sau khi bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 9 năm tù.

Ông Chiên chỉ vết thuốc trừ sâu còn vương ở thành bể. Ảnh: Gia Bảo.
Ông Chiên chỉ vết thuốc trừ sâu còn vương ở thành bể. Ảnh: Gia Bảo.

Năm 2010, Lâm kết hôn với chị Bùi Thị Yến (19 tuổi). Sau khi sinh được cậu con trai, vợ chồng Lâm nảy sinh bất hòa do khó khăn về kinh tế.

Chị Yến mang con trai về nhà bố mẹ đẻ là ông Bùi Văn Chiên. Lâm nhiều lần qua thuyết phục vợ quay về nhưng không thành. Cho rằng bố mẹ vợ cũng "tác động" đến việc chị Yến không về, Lâm nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 3h ngày 9/7/2012, Lâm bỏ hai lọ thuốc trừ sâu vào bể nước ăn của gia đình ông Chiên. Bể nước này ngoài gia đình ông Chiên còn 8 hộ dân khác cùng sử dụng. Gây án xong, Lâm ném hai vỏ chai thuốc, ra suối tắm rửa và về nhà ngủ.

Sáng cùng ngày, phát hiện mùi nồng nặc từ bể nước, ông Chiên báo cáo sự việc tới Công an xã Thượng Bì. Bị triệu tập lên trụ sở, ban đầu Lâm không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, chiếc áo gã mặc đêm gây án vẫn còn dính thuốc sâu đã tố cáo tất cả.

Xác định không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt, Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 9 năm tù với Lâm.

Tác giả: Gia Bảo

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây