Người đàn ông bị bắn gục trong khu nhà hoang

Thứ năm - 11/04/2013 21:34 680 0
Chiều 11/4, nhóm côn đồ nổ súng, đuổi theo anh Báo vào ngôi nhà hoang, tấn công cho đến khi nạn nhân gục trên vũng máu.

13h30 ngày 11/4, nhiều thanh niên cầm hung khí, phóng xe máy gây náo loạn các con hẻm dẫn vào làng Văn Phú (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Họ đuổi chém, cầm gạch tấn công nhau.

"Gạch, đá rơi tứ tung vào mái tôn, lòng đường và trước cửa nhà dân khiến tôi bỏ cả quầy hoa quả chạy thục mạng về nhà", một phụ nữ kể.

Ít phút sau khi nhóm côn đồ rút chạy, người dân mới dám mở cửa nhà và phát hiện anh Vũ Văn Báo (37 tuổi, xã Quảng Thọ) nằm trên vũng máu trong khu nhà trọ bỏ hoang. Tại hiện trường, máu chảy loang, dao kiếm, vỏ đạn, gạch vứt ngổn ngang.

Vũng máu lênh láng trong ngôi nhà hoang nơi anh Bảo bị chém gục. Ảnh: Lê Hoàng.
Vũng máu lênh láng trong ngôi nhà hoang nơi anh Bảo bị bắn gục. Ảnh: Lê Hoàng.

Ông Chu Văn Trung, người đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết, thấy anh Báo nằm úp mặt trên nền đất, có vết đạn và nhiều vết thương trên người.

Chính quyền cho biết, nạn nhân làm nghề nông, có vợ và 4 con nhỏ. Chiều 11/4, anh đưa chị gái đến ga tàu để đi vào Nam, trên đường về nhà thì bị giết hại. Xác định trong nhóm gây án có kẻ bị thương, cảnh sát đã thông báo cho nhiều cơ sở y tế ở các huyện Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, cuối giờ chiều cùng ngày, nhà chức trách đã bắt giữ một số người tình nghi.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây