Nổ súng bắt kẻ trộm thuốc tại bệnh viện

Thứ năm - 23/05/2013 06:23 705 0
Rạng sáng hôm nay, Hậu vào ngủ tại hành lang bệnh viện rồi nhân cơ hội vơ vét tân dược trong tủ thuốc cho vào 4 chiếc túi và 2 thùng carton.

2h30 ngày 23/5, Công an phường Hòa Minh, quận Liêu Chiểu, Đà Nẵng tuần tra tại bến xe Trung tâm thành phố phát hiện một thanh niên đứng bắt xe có biểu hiện nghi vấn nên đến gần kiểm tra. Thấy công an, anh này bỏ chạy.

Nguyễn Hữu Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: V.B
Nguyễn Hữu Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: V.B

"Công an truy đuổi và phải bắn 3 phát súng chỉ thiên mới bắt được người này", thượng tá Nguyễn Đắc Mười (Trưởng công an phường) cho VnExpress.net biết.

Anh ta khai tên Nguyễn Hữu Hậu, 27 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hậu mang theo người 4 túi xách cùng 2 thùng giấy chứa đầy thuốc tây và một kìm phá khóa.

Hậu khai, khoảng 1h hôm nay, anh ta vào ngủ tại hành lang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ý định tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Thấy không có ai trông tủ thuốc của bệnh viện, Hậu dùng kìm phá khóa, lấy lượng lớn tân dược cho vào túi xách, thùng giấy. Anh ta đang mang hàng ra bến đón xe vào TP HCM tiêu thụ thì gặp công an.

Nhà chức trách cho hay Hậu vừa trả xong án tù 3 năm 6 tháng về tội Trộm cắp tài sản tại TP HCM. Hậu sống lang thang, mới đến Đà Nẵng được 3 ngày.

Nghi can và tang vật được chuyển đến Công an quận Hải Châu xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây