Thái Hòa: 'Làm đạo diễn do quá nghèo'

Thứ sáu - 01/10/2010 13:40 2.710 0

Thái Hòa

Thái Hòa
Thành công đáng kể trong vai trò diễn viên và đạo diễn sân khấu nhưng Thái Hòa vẫn nhận mình không thông minh và chẳng giỏi.

Khác với hình ảnh nhộn trên sân khấu, Thái Hòa ngoài đời khá trầm, ít cười. Vì thế nếu lần đầu tiếp xúc, người đối diện có cảm giác anh hơi khó gần, khó tính. Tuy nhiên, cảm nhận ấy sẽ tan biến ngay sau vài phút nói chuyện với đạo diễn.

Người vợ ma

- Anh sớm thành công với vai trò đạo diễn, diễn viên. Có thể nói Thái Hòa được Tổ đãi?

- Thực sự mà nói, nếu làm nghệ thuật, tôi chỉ nên làm diễn viên. Viết, dựng thì chỉ vì nhu cầu kinh tế thôi, chứ không thành công nhiều đâu. Tôi làm vở Quả tim máu vừa viết vừa dựng và diễn nữa nên mệt lắm và đôi khi thấy mình ít sáng tạo. Vì thế, tôi làm vở nào cũng được chị Hồng Vân cố vấn cho.

- Anh có khiêm tốn không? Nhiều người trong nghề khen anh giỏi, thông minh đấy chứ?

- Chắc không thông minh lắm. Tôi thấy mình chậm chạp, hay quên, chỉ được cái khi làm thì tập trung, say mê lắm. Đã hứng lên thì làm gì cũng được.

- Anh hơi “khác người” đấy vì ít ai dám nhận mình không giỏi?

- Tôi không nhận mình giỏi vì xung quanh tôi quá nhiều người giỏi. Khán giả nhiều người giỏi hơn mình nên phải cố gắng làm cho tốt.

- Trong con người anh bao nhiêu phần trăm là nghệ sĩ, bao nhiêu là thực tế, tính toán?

- Tôi ít tính toán và tính toán không giỏi. Nếu tính toán, giờ tôi đã giàu rồi chứ không phải lo kiếm tiền trả góp nhà như bây giờ. Tôi quan niệm, kiếm tiền ít hơn một chút, mục tiêu đạt được chậm một chút nhưng được làm cái mình thích là niềm vui.

- Anh bảo tính tốt của mình là thật thà, chung thủy. Còn tính xấu thì sao?

- Có lẽ là tính cộc. Tôi đã kiềm chế nhiều rồi nhưng không biết bao giờ mới hết. Ngoài ra, tôi còn hay lo. Nhận vai cũng lo, thấy người này người kia làm được nhiều thứ cũng lo, cũng buồn. Buồn để mình có động lực chứ không phải để nghĩ cách hại ai.

- Có điều gì anh mơ ước mà chưa thực hiện được không?

- Tôi mê viết kịch và đạo diễn phim điện ảnh nhưng dang dở mãi vẫn chưa thực hiện được. Càng được biết đến công việc đạo diễn nhiều hơn thì tôi càng không muốn làm. Một phần vì nó khó quá, phần vì làm việc với các đạo diễn giỏi, thấy họ được đào tạo bài bản, vốn sống nhiều, trang bị được rất nhiều thứ…

- Anh thường đầu hàng trước cái khó như vậy sao?

- Không phải tôi đầu hàng. Có thể lúc nào đó tôi sẽ làm, còn bây giờ điều kiện chưa cho phép. Thứ nhất, tôi đã qua tuổi học và cũng phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Để chuyên tâm cho nó, tôi phải bỏ nhiều việc khác. Nghề đạo diễn quá khó, nếu không đầu tư thì không giỏi được. Mà không giỏi thì đừng làm nữa, quê lắm!

- Anh chưa được đào tạo về đạo diễn sân khấu nhưng vẫn thành công đó thôi.

- Ở ngoài đời, tôi làm người khác bực mình nhiều hơn (cười). Nhiều người gặp tôi cũng thất vọng bảo: “Trên sân khấu hoạt náo thế, ngoài đời lại vô duyên vậy ông”. Cái đó là bản tính thì phải chịu thôi. Với người quen thân tôi mới giỡn, chứ người lạ thì ngồi xếp re, nhát lắm.

Thái Hòa: 'Làm đạo diễn do quá nghèo'

- Đàn ông làm nghệ thuật như anh có mặn mà lắm với công việc gia đình không?

- Ngày nhỏ tôi cứ đưa ngón tay vào ổ điện và bị giật hoài nên tôi sợ điện giật. Các việc khác cũng làm được nhưng ít. Tôi chỉ thích làm mộc. Tôi dự tính khi nào mua nhà lớn hơn sẽ dành một phòng cho sở thích này. Tôi sẽ đóng đồ dùng trong gia đình như bàn ghế, giường… Chắc không đẹp như thợ nhưng xấu đều thì ra phong cách của mình.

- Mua nhà xong là đón cô dâu phải không anh?

- Đến tháng 11 là trả góp hết. Sau đó “kiếm” người vô ở.

- Gần cuối năm rồi, anh đã lên kịch bản cho đám cưới chưa?

- Đám cưới của tôi sẽ đơn giản lắm. Làm nghề đã dính đến kịch bản nhiều rồi, đám cưới mà dính đến nó nữa thì mệt lắm.

- Nghe nói người yêu anh là tiểu thư trong gia đình có vị thế?

- Đó là người con gái tôi hài lòng nhất từ trước đến giờ. Cô ấy được gia đình cưng lắm, còn chuyện kia tôi không biết.

- Nghe nói cô ấy rất chiều anh, thường chở anh đi diễn?

- Lâu lâu đi ăn chung rồi tiện đường cô ấy đưa tôi đi diễn chứ tôi không được cưng vậy đâu. Tôi cưng bạn gái hơn mà.

- Anh không đẹp trai, nghề nhạy cảm, lại từng đổ vỡ hôn nhân. Vậy cô ấy yêu anh vì hâm mộ sao?

- Có lẽ vì tính thật thà chứ tôi không phải người dẻo miệng, tán gái hay. Nhiều khi cái thật cũng lợi hại lắm (cười).

- Cô ấy có ghen khi anh đóng cặp với bạn diễn nữ?

- Chưa. Ngay cả việc tôi hôn Dustin trong Để Mai tính cũng không sao mà. Tôi luôn biết giữ khoảng cách với đồng nghiệp nên cô ấy rất yên tâm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây