Họa sĩ Rừng vẽ mẹ khỏa thân

Thứ sáu - 18/09/2009 13:43 3.263 0

Họa sĩ Rừng vẽ mẹ khỏa thân

Sau khi bôn ba đây đó và vẽ rất nhiều chủ đề, từ ngày 23/9 tới đây tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM), họa sĩ Rừng sẽ khai mạc triển lãm khỏa thân Cảm tạ người mẹ.

Về lý do vẽ khỏa thân, ông cho biết: “Trước hết là do vẻ đẹp của thân thể tự nhiên. Con người không sinh ra với áo quần. Con người được sinh ra với da thịt của trời đất. Con người trần trụi đó là một giá trị thân xác đích thực... Quan niệm thẩm mỹ của mỹ thuật là nhằm đạt đến cái đẹp tuyệt đối của thân thể con người, do đó các họa sĩ hay vẽ con người khỏa thân (nhất là thời cổ điển). Một thân thể không áo quần che đậy thì không thể “ăn gian” được. Nó trung thực phô bày vẻ đẹp thực sự của tạo hóa ban cho. Ðó là lý do tôi vẽ người nữ khỏa thân trong bộ tranh này. Tôi muốn vẽ một thân thể con người chứ không vẽ áo quần của họ”.

Xem 7 tác phẩm đồng khổ (122x180cm) trong triển lãm sắp diễn ra, người xem sẽ thấy một phong cách hoàn toàn khác với họa sĩ Rừng trong khoảng 17 năm qua, kể từ 1992-2008, khi các tác phẩm có vẻ “cận nhân tình hơn”.

Tác giả: Văn Bảy

Nguồn tin: TTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây