Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


3 năm tù cho nam điều dưỡng cưỡng bức cháu bệnh nhân

Thấy cô bé tuổi trăng tròn vào bệnh viện chăm sóc bà nội, nam nhân viên y tế rủ về nhà chơi, khống chế để cưỡng bức. Bị nạn nhân cắn vào môi gây chảy máu, "yêu râu xanh" mới chịu buông tay.

Chiều 18/3, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, ở quận Hoàng Mai) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Sáng 13/6/2012, Tâm (16 tuổi) đến bệnh viện Thanh Nhàn chăm sóc bà nội ốm và gặp nam điều dưỡng Tùng. Sau ít phút nói chuyện với nhân viên y tế làm việc tại khoa bà đang điều trị, Tâm và Tùng kết thân. Khoảng 11h30 cùng ngày, Tùng mời Tâm đi uống nước. Trên đường đi, nghe cô bé bảo trời nắng, Tùng rủ về nhà trọ của mình để nghỉ.

Tùng trong phiên phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Tùng trong phiên phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.

Khai tại phiên phúc thẩm, Tùng cho biết: "Tại gác xép, bị cáo lao vào ôm để quan hệ". Mặc Tâm giãy giụa, Tùng vẫn ghì chặt. Bị nạn nhân cắn vào môi chảy máu, "yêu râu xanh" thả lỏng người và Tâm vùng chạy thoát.

Ngày 27/11/2012, TAND quận Hoàng Mai phạt Tùng 3 năm tù. HĐXX xác định bị cáo chưa thực hiện trót lọt hành vi do nạn nhân chống cự và kịp thời chạy thoát.

Tùng kháng cáo xin giảm hình phạt, cho biết từng có công giúp công an phường Phố Huế bắt trộm... Trong phiên phúc thẩm, cho rằng các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét, TAND Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây