Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Cô gái mặc trang phục lá dừa ở Sài Gòn

Kêu gọi khách nước ngoài dùng sản phẩm Việt Nam, cô gái Phạm Triều Chinh với bộ đồ làm bằng lá dừa thu hút sự chú ý của nhiều người.
Với khẩu hiệu sử dụng sản phẩm Việt Nam, Phạm Triều Chinh (tốt nghiệp ĐH Đà Lạt ngành Văn hóa học) có mặt tại Sài Gòn, đi qua nhiều điểm như chợ Bến Thành, Thương xá Tax. Hôm qua, Triều Chinh xuất hiện ở phố Tây Bùi Viện.
Với bộ trang phục làm bằng lá dừa, Triều Chinh cho biết, ý tưởng này ấp ủ từ lâu và hy vọng sẽ truyền thông điệp ủng hộ hàng Việt cho du khách nước ngoài.
Cùng với bộ trang phục lá dừa, cô còn mang theo hộp xà phòng làm từ dừa.
Trước đó, tại Đà Lạt, cô gái này cũng mặc bộ quần áo rau cải và truyền thông điệp hãy ăn rau sạch, đồ chay, đừng giết động vật.
Với bộ quần áo đặc biệt, cô đi dạo và gặp gỡ nhiều người trên khu phố Tây.
Nhiều khách nước ngoài ngạc nhiên với bộ trang phục của Triều Chinh. Anh Steven Klein, người Canada mới đến Việt Nam cho biết, anh tưởng cô gái này mang đồ đi bán, nhưng sau khi tiếp chuyện mới biết cô quảng bá sản phẩm. "Bộ trang phục rất lạ", anh nói.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây