Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải

Bão đêm

 00:45 24/08/2010

Cơn bão cấp 10 ập đến khoảng giữa đêm, lúc tớ đang ngủ. Ban đầu tớ định đợi nó nhưng cuối cùng lại ngủ quên. Tiếng mưa ào ào kèm theo gió giật đùng đùng đã đánh thức tớ. Bố mẹ tớ nằm ở phòng trong, tớ nghe họ nói chuyện rì rầm gì đó và mẹ tớ thỉnh thoảng còn bật cười nho nhỏ. Giống hệt như những đêm mưa, đôi khi tớ vẫn nghe bố mẹ thì thầm với nhau như vậy. Tớ ôm cái gối của bà nội nằm nghe ngóng bên ngoài.
Tiểu sử: Nguyễn Thị Hải

Tiểu sử: Nguyễn Thị Hải

 23:47 23/08/2010

Sinh năm 1983 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp ngành ngữ văn ĐH KHXH&NV TP.HCM 2006. Hiện đang làm báo tại TP.HCM.
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây