Sách văn học lên ngôi tại Hàn Quốc năm 2009

Thứ tư - 30/12/2009 09:44 1.732 0

Sách hay đã lôi kéo đông đảo độc giả. Ảnh: Koreantimes.

Sách hay đã lôi kéo đông đảo độc giả. Ảnh: Koreantimes.
Liệu có thể tin rằng, văn học lại phát triển mạnh mẽ trong một năm khủng hoảng kinh tế? Năm 2009, sách văn học được ưa chuộng không chỉ nhờ sự trở lại của nhiều tên tuổi lớn trong nước mà còn nhờ tác phẩm dịch xuất sắc của nước ngoài.

Theo Yes 24, một website về sách trên mạng, so với năm 2008, số lượng tác phẩm văn học xuất bản năm 2009 tăng từ 30% đến 40%. Sách văn học lôi kéo được độc giả chủ yếu nhờ tác phẩm mới của những nhà văn nổi tiếng như Shin Kyung Sook và Haruki Murakami. Ngoài ra, nhiều cuốn sách của các nhà văn nữ cũng ăn khách nhờ những câu chuyện tinh tế, cảm động, dễ đi vào lòng người trong một năm kinh tế ảm đạm như năm nay.

Những "quả bom tấn" năm 2009

Một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất là Take Care of My Mom (tạm dịch: Hãy chăm sóc mẹ tôi) của Shin Kyung Sook. Tác phẩm được bình chọn là Cuốn sách của năm đồng thời cũng là ấn phẩm bán chạy nhất tại Hàn Quốc nửa đầu năm 2009. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, sách đã tiêu thụ được 1,2 triệu bản. Take Care of My Mom có tầm ảnh hưởng lớn đến độ nhắc đến từ "mẹ" là người ta có thể nghĩ ngay đến cuốn tiểu thuyết của Shin Kyung Sook. Tác phẩm đã được chuyển thể thành một vở kịch, sẽ công chiếu vào năm tới. Sách cũng đã được công ty Nhã Nam (Việt Nam) mua bản quyền và sẽ ấn hành bản tiếng Việt trong năm tới.

Shin Kyung Sook và Haruki Murakami - hai nhà văn được đọc nhiều nhất tại Hàn Quốc năm 2009. Ảnh: Koreantimes.

Đến nửa sau năm 2009, cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Nhật Haruki Murakami 1Q84 leo lên vị trí đầu bảng trong danh sách best-seller. Sau khi được dịch và ấn hành vào tháng 8, cuốn sách nhanh chóng càn quét các danh sách bán chạy nhất và đã tiêu thụ được 680.000 bản.

1Q84 lấy ý tưởng từ 1984 của George Orwell - cuốn sách đã lôi cuốn độc giả khắp thế giới nhiều thế hệ qua. Người ta tin rằng, Murakami đã chơi chữ vì trong tiếng Nhật, số 9 được phiên âm là "kyu'' (Q).

Sức mạnh nữ quyền trên văn đàn

Thống trị nhiều hiệu sách lớn là những tên tuổi của các nữ nhà văn như Gong Ji Young, Han Bi Ya và Chang Young Hee.

Tiểu thuyết của Gong - The Crucible - kể về những vụ quấy rối tình dục tại ngôi trường Gwangju Inhwa - một trường học đặc biệt dành cho những học sinh điếc. Nơi đó, các thầy, cô giáo thường xuyên lạm dụng tình dục những học trò tật nguyền của mình. Đây là chuyện có thật xảy ra tại Hàn Quốc năm 2005, vì thế khi cuốn tiểu thuyết ra mắt, nó đã kích thích sự tò mò của độc giả.

It Was Love của Han lại là một tuyển tập bài viết của nhà văn xuất bản trước khi cô ra nước ngoài du học. Tác giả kể lại những cảm xúc, những suy nghĩ của mình về những con người, những sự việc có thực cô từng chứng kiến trong thời gian làm việc cho tổ chức từ thiện World Vision Korea.

Còn cuốn Miracle I Lived, Miracle I Will Live của cố nhà văn Chang được ra mắt chỉ một ngày trước khi tác giả qua đời vì bệnh ung thư (9/5). Sách tập hợp 39 bài viết của Chang trong thời gian cô nằm viện, kể về cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật của nhà văn và những mong muốn cuối cùng của cô trước khi từ giã cõi đời.

"Của để dành" cho năm 2010

Nhà thơ Ko Un và tập thơ đầy hứa hẹn của ông trong năm 2010. Ảnh: Koreantimes.

Sự trỗi dậy của văn học Hàn Quốc 2009 được dự đoán sẽ còn kéo dài tới năm sau nhờ triển vọng từ những tác phẩm sắp ấn hành của những nhà văn kỳ cựu. Một trong số đó là Maninbo của nhà thơ Ko Un. Ko luôn là mối quan tâm lớn của công chúng và giới phê bình vì những năm gần đây, ông luôn được coi là ứng viên của giải Nobel Văn học.

Tiểu thuyết gia ăn khách năm nay - Shin Kyung Sook - cũng sắp ra tác phẩm mới - A Phone Call From Wherever Continues to Ring to Find Me - vào năm 2010. Tác phẩm đã được đăng tải đều đặn trên trang webAlladin và nhận được sự chào đón nhiệt tình của độc giả.

Ngoài ra, trên đà thành công của năm 2009, nhiều nhà xuất bản lớn tại Hàn Quốc cũng đã lên chiến lược ra mắt những tác phẩm đinh của mình trong năm tới.

Tác giả: Hà Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây