Hỗn chiến vì nhờ tìm thủ phạm phóng uế

Chủ nhật - 17/03/2013 22:37 703 0
"Quê độ" vì Hiệp nhờ tìm người gây bẩn ra hẻm, anh em Quốc tức tối gây gổ. Hai bên kéo nhiều thanh niên tới đánh nhau và Quốc đâm chết một đối thủ.

Ngày 17/3, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Lâm Chí Quốc (19 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Lìu Chánh Sáng (23 tuổi, ngụ Đồng Nai). Liên quan vụ án, 5 nghi can khác cũng bị bắt để điều tra gây rối trật tự công cộng.

Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, chiều 15/3, Quốc cùng anh họ Lâm Nghĩa (30 tuổi) đến cửa hàng Internet trên đường Lò Siêu (quận 6). Tại đây, 2 anh em gặp Nguyễn Hoàng Hiệp (20 tuổi) và được cho biết có người thường phóng uế ở con hẻm chung, nếu thấy "thủ phạm" thì báo Hiệp. Thấy em họ bị “sai vặt”, Nghĩa lớn tiếng mắng Hiệp rồi đôi bên xảy ra ẩu đả. Được mọi người can ngăn, tất cả bỏ về.

Một lát sau, Hiệp gọi Sáng và nhiều thanh niên mang hung khí, gậy gộc đến hẻm 103 Lò Siêu (phường 16, quận 11) tìm 2 anh em Quốc.

Biết tin, anh em Quốc cũng gọi nhiều bạn bè chuẩn bị hung khí đánh trả. Quốc cầm dao truy sát, đâm Sáng gục xuống đường. Cảnh sát đến hiện trường bắt 5 người tham gia ẩu đả.

Sau khi gây án, Quốc đến bệnh viện ở quận 10 băng bó vết thương rồi về nhà bạn trốn. Biết tin Sáng chết, trưa 16/3, hung thủ ra đầu thú.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây