Mang quan tài đi đòi điều tra án mạng

Chủ nhật - 17/03/2013 23:25 774 0
Khoảng 15h30'ngày 17/3, hơn 1.000 người mang quan tài của anh Nguyễn Tuấn Anh đến khu vực trước Bưu điện Vĩnh Phúc đòi công an điều tra nghi án nạn nhân bị đánh chết, xác rơi xuống cống.

Sáng 17/3, xác anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) được phát hiện dưới cống nước ở khu vực phố Quán Tiên, thành phố Vĩnh Yên. Pháp luật Xã hội đưa tin, gia đình Nguyễn Tuấn Anh không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng rằng anh tử vong vì bị ngã, chết đuối dưới cống nước. Họ cho biết phát hiện thi thể Nguyễn Tuấn Anh bị tím bầm từ phần ngực tới phần đầu, răng không còn.

Nhiều lực lượng cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự khi cả nghìn người kéo về trung tâm Vĩnh Phúc.

Theo Tuổi trẻ, tối 17/3, thiếu tướng Phùng Tiến Bộ (Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận khoảng 15h30' cùng ngày hơn 1.000 người dân mang quan tài đến khu vực trước Bưu điện Vĩnh Phúc để đòi điều tra việc nạn nhân bị đánh chết. Gia đình nạn nhân cáo buộc có thể Nguyễn Tuấn Anh bị con rể của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh chết.

Trực tiếp đến hiện trường xử lý sự việc, tướng Bộ cho biết, giao thông tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên bị tắc gần 5 giờ. Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động lượng lớn cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tham gia giữ gìn trật tự, giải thích cho gia đình nạn nhân chấp hành pháp luật. Chiều 17/3, cơ quan điều tra đã bắt 5 nghi phạm liên quan cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh.

Về nội dung cáo buộc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ điều tra mở rộng để làm rõ. Hiện, nhà chức trách chưa thể khẳng định có hay không thông tin đó.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây